1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    thích
    anh Khoai đang thích lô đề
    thích nên ra thích làm đề nhái thơ
    đêm nay anh lại ngủ mơ
    sáng mai lại thích lại thơ nhái này
    => ngủ

  2. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ngủ !
    Đêm qua anh ngủ với nàng
    Sáng nay thức dậy thấy nàng ôm anh
    Cầm tay anh mới hỏi dò
    Đêm qua có thấy anh Mò em không ?
    "Mò" !
  3. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0

    đêm hôm mò mẫm cái gì
    tối thui như thế mò thì nhầm ko?
    Chàng liền vỗ ngực vỗ ...ông
    mò măm bao bận còn hồng nỗi chi
    nói gì đến chuyện nhầm nhì
    => hôm

  4. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời đất tối thui
    Mò đi mò lại nhầm ngay cô nàng
    Đêm nay sợ lại đụng hàng
    Sắm con đèn Bự cho nàng khỏi lo.
    " Bự "
  5. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi bé bự làng ta
    Dăm ba em bự đi ra đi vào
    Đứng xa trông thấy thì chào...
    Dăm ba em bự đi vào đi ra...
    Vào <<-------------
  6. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    vào
    ra ra rồi lại vào vào
    vào vào rồi lại lộn nhào mà ra
    ra vào chi vậy vào ra
    hao công tổn sức nhưng mà được chi?
    he he nhái ghê
    => ra

  7. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm vẫn chuyện ra vào
    Vào đi vào lại vãn vào lại ra
    Đêm qua vẫn giống đêm nào
    Vào ra một trận rồi nào ngủ thôi
    ====>>> thôi
  8. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    => ra
    Đã vào thì phải có ra
    Đã ra chưa chắc..., sau ra là vào
    Thế nên cho chắc thì vào
    Làm ăn sung sướng, khỏi vào... vào ra
    Sung <<-------------
  9. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sung kia với súng một vần
    Cái to cái nhỏ cái nào chẳng kinh
    Súng anh mà bắn linh tinh
    Bắn "xưng" lô cốt thì anh liệu hồn !
    ===>>> Kinh
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    thôi
    thôi thôi đừng luận với bàn
    chuyện ra vào ấy kẻo chàng lên cơn
    đang làm lại thích ấy hơn
    thôi nha chuyển nhái qua cơn ra vào
    => nhái

    HA bị đè rồi keke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này