1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Gái tơ buông nhẹ câu thơ
    Trách trai tơ cứ hững hờ ngoài thôi
    Sao không vào tơ một hồi
    Không khoái lên được, ôi trời! mất công
    Làm tí khoái nhé!
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Khóai đâu cứ phải cho vào
    Khoái đâu cứ phải là gào mới hay
    Khoái là ở chỗ nó say
    Đi mây về gió mới là khoái cơ
    Mới <--------------
  3. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Mới nghe đã thấy khoái rồi
    Nghe hay nên mới thử coi thế nào
    Thử rồi mới thấy tào lao
    say đâu có khoái (bằng) ... vào vào ra ra...
    => RA
    Được hatbuicodoc sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 30/11/2007
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có người thiếu iốt quá chú Tiến ợ
    Mới yêu thì thích rong chơi
    Mới cưới thì chỉ khoái ...xơi suốt ngày
    Mới đi làm sẽ phải cày
    Làm thơ nhái phải đọc ngay trang đầu
    Đọc
  5. xuquy

    xuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thơ văn ta vốn chẳng ham,
    Nay vì tức chí cũng làm đôi câu.
    Thơ nhái chẳng thấy nhái đâu.
    Đọc rồi chẳng muốn lần sau lại vào.
    <nhái>
  6. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua đã thấy loạn rồi
    Nghe thì nghe kỹ ko thôi biến giùm
    Thơ gì nhái loạn tùm lum
    Đề ko chịu đọc, um sùm hết lên
    ==> Loạn
    Loạn hết cả rồi bác CB ới!
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ hén, so rì ...so rì, say quá nên mắt mũi tèm nhèm
    Thơ thì không loạn
    Người loạn thì nhiều
    Sáng nắng mưa chiều
    Đọc nhiều cũng loạn
    Sáng
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 01/12/2007
  9. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    sáng
    sáng sáng đêm đêm nhái cả chuồng
    đôi vần đôi chữ cứ mà buông
    sáng đêm chiều tối đều nhái tuốt
    làng đùa nhộn nhịp nhái thơ tuôn
    => đêm

  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đêm nghe tiếng nói của đêm
    Đêm đêm ra đứng bậc thềm lặng thinh
    Đêm nghe tiếng thở tim mình
    Nửa đêm lại chợt giật mình giữa đêm
    ===> Tim
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này