1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vén mây để thấy mặt trời
    Vén rèm để thấy một đôi đang nằm
    Tuổi thì cũng đã đầu "băm"
    Vun vén cho chúng qua rằm cưới luôn
    Đôi
  2. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    đôi
    đôi ta tựa núi với mây
    mây ôm lấy núi ngất ngây cõi tình
    đôi ta như bóng với hình
    có đôi có cặp ngỡ mình chẳng xa
    => ngỡ

  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Người dưng gặp lại người dưng
    Ngỡ ngàng nghe thấy nhớ nhung tràn về
    Ngỡ lòng đã hết đam mê
    Ngỡ tình chết ở bờ đê ngày nào
    CHẾT
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kỳ chỉ thích hình ôm
    Sô Cô chết đứng ôm xồm dưới cây ( Đứng ở gốc cây ,nhìn lên thấy choáng)
    Bắc Kỳ cũng chết "tê" cay
    La Girl đứng hỏi chết say thế nào??
    +++++> Tê cho máu,hí hí.
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Này thì máu tê:
    Canh một người thấy tê tê
    Canh hai nước chảy, mân mê một vùng
    Canh ba tê đến tận cùng
    Canh bốn nhấp nhỏm, nổ bùng sao băng!
    >>>Nổ<<<
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Ẩn Cư nổ đến tận cùng
    Nổ trên,nổ dưới tận cùng khắp đêm
    Ẩn cư cứ thấy êm êm
    Ngày mai nổ tiếp vào đêm nghe mình.
    +++++> Ẩn

  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Này thì ẩn:
    Ẩn cư vì có Thu Vang
    Ẩn cư vì biết lợn hoang lên rừng
    Ẩn cư cho nhái mọc sừng
    Ẩn cư cho tiếng côn trùng kêu Vang.
    >>>>mọc<<<<
    Nói đến vang lại muốn lang thang. Ếch với chả nhái
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  9. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    > râu <
    Chú Đần nay tổ chức trồng râu
    Làng đùa lo rúm hết phao câu
    Thu vàng, tóc ngắn râu không mọc
    Đành sang mô-té trộm cân râu?
    ===> trộm <====
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Trộm nghĩ nhà anh trộm thơ người
    Chốn này là chốn để đùa chơi
    Trộm thơ thì biến đi đằng khác
    Không thì treo cột để ngắm chơi
    ====> Treo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này