1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Liếm ah!!!! Khó nhỉ!
    Liếm đi liếm lại, liếm gì đây
    Liếm mép hay là liếm râu Tây
    Liếm trên liếm dưới, liếm thân cây
    Hoá ra tóc ngắn...liếm đầy nước hang...
    >>>>Hang<<<<
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bài này đặc biệt bí hiểm, chả hiểu gì sất
    Thơ gì đen tối như hang
    Đọc xong ngơ ngác, đầu hàng chạy ra
    Nhưng mà hang phải đủ ba
    Thêm cái hang nữa rồi ta chuồn về
    CHUỒN
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    CHUỒN
    -CHUỒN CHUỒN CÓ CÁNH THÌ BAY
    CÓ ANH CU TÝ BẮT NGAY CHỒN CHUỒN
    - CHUỒN CHUỒN CÓ CÁNH ĐẾCH BAY
    ĐỂ ANH CU TÝ BẮT NGAY CHUỒN CHUỒN
    CU

  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Làm trai thì phải có ... cu
    Nhưng lắm thằng dại dùng cu sai lầm
    Nhằm ai cũng nhắm mắt châm
    Thế là lại có cu hâm ra đời
    Hơ hơ ....
    HÂM
  5. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    >> hâm <<
    Ai đời nước mắm lại hâm
    Motte dại dột sai lầm ngu si
    Quát vợ bảo hâm cái gì
    Lại đòi hâm mắm còn chi mặt mày
    ("Hâm" trên cóc phải "hâm" này
    Nhưng mà ông cứ mặt dày viết thơ... he he he)
    >> Vợ << (tôn vinh vợ ớt của tớ)
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày đội vợ lên đầu
    Ban đêm trốn vợ, ngao ngao nóc nhà
    Vợ - Hoạn thư gọi bằng bà
    Tóm Miu đem thiến, thế là xong phim
    THIẾN
  7. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Ban ngày đội vợ lên đầu
    Ban đêm trốn vợ, ngao ngao nóc nhà
    Vợ - Hoạn thư gọi bằng bà
    Tóm Miu đem thiến, thế là xong phim
    (THIẾN - tiếp luôn)
    Thiến sao chẳng thiến đứt trym
    Lại thiến mỗi nửa cái kim của chồng
    Bây giờ nó cứ lòng thòng
    Đi tè cũng khó, đừng hòng gối chăn
    >> tè <<
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tè mà cũng phải lăn tăn
    Dạng chân nhè lỗ, vừa căn, vừa tè
    Chiều vợ quan trọng đó nhe
    Nếu vợ khoẻ quá, tôi tè giúp cho.
    Khoẻ
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 20/12/2007
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cadic mà khỏe cái gì
    Khỏe lắm cũng chỉ vừa đi vừa...làm
    Tóc ngắn mới khỏe như vâm
    Leo lên cành bưởi vừa châm vừa..cười
    Châm​
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Châm này là châm thế nào ?
    Ra đề như thế chắc cào mặt nhau.
    Kim châm vào thịt thì đau
    Thịt châm vào thịt vẫn đau như thường.
    tiếp "đau"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này