1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sờ sờ , nắn nắn ít thôi.
    Sờ nhiều nắn ít cho tôi được nhờ
    Thèm gì thì phải đợi thời
    Lỡ may ăn vụng người cười kẻ chê
    Chê ...nhé

  2. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    chê
    đã làm mà lại sợ chê
    thì thôi đừng đú để mề nó yên
    khéo khi lắm lúc quá ghiền
    chê chê thây kệ, ai phiền kệ ai
    => kệ

  3. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sách trên kệ phải để chỗ cao
    Người khôn lời khó đôi khi kệ lời
    Người hờn kẻ dỗi mặc người.
    Ừ thôi! Tôi kệ để lo phận mình .

    Ừ !
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0

    ừ thôi ừ kệ giận hờn
    ừ chia tay nhé ừ đờn đứt dây
    ừ thôi đôi ngã nước mây
    nước trôi lặng lẽ mây bay khắp trời
    oai roài
    nhái quá hehe
    => mây
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đám mây bay ở trên trời
    Còn ở dưới đất đám người lang thang
    Mây bay dọc mây bay ngang
    Người ở dưới đất đi quàng đi xiên
    QUÀNG
  6. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ nhái chớ có viết quàng
    Đôi khi vô ý nói quàng nói xiên
    Khó khăn đừng có làm quàng .
    Kẻo người ta lại cười mình vô duyên.
    Kẻo

  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vào làng là phải vui tươi
    Đừng làm mặt xám kẻo người ta chê
    Cũng đừng có nổi máu dê
    Kẻo Trým cắt ....., kẻo đi hai .....
    Mặt
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mặt cắt cho thấy bên trong
    Mặt trời chiếu rọi ánh hồng ban mai
    Mặt gương soi tỏ bóng ai
    Mặt đất nuôi dưỡng muôn loài triệu năm
    => triệu
  9. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    triệu
    triệu triệu vì sao ước nguyện cầu
    yên lành hạnh phúc mãi bền lâu
    trệiu năm sau nữa mong vẫn thế
    bõ bèn câu ước với nguyện cầu
    keke
    => phúc

  10. dungmmv

    dungmmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Phúc cho cái Bọn Làng Đùa.
    Phúc cho cái Bọn hờ hờ quanh năm.
    Phúc cho cái bọn nhãi ranh.
    Phúc nó ... ra quanh đầy làng.
    Có gì làng bỏ quá cho, dặn mãi mới ra được
    => quanh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này