1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Sặc
    Mót Tè cũng thích chén chuối ri
    Thơ gì thum thủm chuối quá đi
    Thế mà kêu người đọc vui vui
    Chuối quá Thu này xin rút lui
    ===> Rút

  2. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào thăm em Tím
    Vàng có chồng chưa, được mấy con?
    Em Mod dạo này nhìn xinh nhỉ
    Bé Load lớn rồi, đã yêu chưa?
    -----------------------------
    Rút ra rồi lại đút vào
    Anh rút ra thật ..... rằng thì là chết với em.
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Sorry mình cũng ko dọc luật, nhưng luật như cậu nói có ít nhất 3 từ cậu cũng có làm được đâu??? Đúng ko mót cái tè?
    Mình đáp lễ đây.
    Thơ nhái em làm đếch thấy vui
    Ai khen em chuối anh ko biết
    Thơ em thum thủm mình em ngửi
    Em có mót tè mặc kệ em..
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    ]2 ông ở trên sai luật nữa,lần sau còn sai,làm tốn ĐẤT TV bấm " than phiền " đó nha,lúc đó đừng trách tui ác.
    người sau làm từ =====> Rút tiếp đi nhé.
  5. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    @acongadanh: Cậu đếm xem có bao nhiêu chữ "vui" trong bài của tớ? Sao cậu bảo tớ ko đủ 3 từ?
    Bài của acongadanh làm không đúng luật nên bỏ qua, ko tính đề bài cậu ra. Tớ phải làm tiếp bài thơ theo đề bài của người ra đề trước cậu. Bài trước họ ra đề từ "vui" thì bài tớ tớ làm có 3 từ "vui". Tiếp đó tớ ra đề từ "chuối", em Thu Vàng đã làm đủ 3 từ "chuối" đấy thôi. Em ấy ra tiếp từ "rút" thì người làm thơ tiếp theo phải làm bài thơ có 3 từ "rút". Luật đơn giản thế thôi mà. Ai ko thích theo luật thì mở topic thơ khác nhé. Thêm một lần vi phạm thì cả tớ và em TV sẽ bấm than phiền đấy.
    Làm tiếp từ "rút" của TV nè:
    >> rút <<
    Đâm vào rồi lại rút ra
    Rút đâm, đâm rút cho ta hết sầu
    Dao đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời
    (Hai câu sau tớ mượn chơi
    Bác nào sáng tác xin mời cốc bia)
    >> thịt <<
    Được mottemotte sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 21/02/2008
  6. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    OK. SẼ ĐỒNG Ý NGHÌA LÀ NHẤT TRÍ.
    >>>
    Thịt em dẫu "thối" vẫn hơn
    Thịt người thơm phức, xông người mặc người
    Thịt e tuy ko nõn nà
    Nhưng anh thích thế, bởi vi yêu em
    Thích
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ phải thích mới vui
    Làm thơ không thích nó sùi ra ngu
    Thằng sư thì thích đi tu
    Thằng người lại thích nghịch ku nghịch gì?
    người nhá :D
  8. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Làm người chớ có đùa dai
    Đừng có đùa quá kẻo mai ra tòa
    Làm người sống phải hài hòa ^^
    Phe mình hiền trước người ta mới hiền ^^
    --> đề: "Đùa"
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Phe mình chẳng thích đùa dai
    Đùa cho phe đó, ù tai cười giòn
    Phe mình cũng chẳng thích đòn
    Đùa cho phe đó, ko hiền được lâu
    --
    "Giòn"
  10. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hai bên hơn thiệt chi nhau
    ta mời cốc nước chứa chan nghĩa tình
    miếng bánh ta cứ trao tay
    thơm ngon giòn rụm vui ngay tấm lòng.
    vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này