1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mênh mông một cõi đất trời
    Thênh thang dạo bước một đời phiêu du
    Mông đau, mệt mỏi con ku
    Mông lung nghĩ lại đi tu cho rồi.
    KU
  2. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Thìa
    sao ai ra cái đề thìa
    nghĩ hoài nghĩ mãi mà thìa chẳng ra
    thui thì làm đại cái nha
    cho thìa 3 chữ nhái tat iếp nào
    => tiếp
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tiếp em, anh chỉ tiếp một ...đêm
    Đầu tiên hai đứa đứng bên thềm
    Tiếp theo mình chuyển sang phòng khách
    Cơ mà có nệm nó mới êm
    Đêm
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    đêm
    tiếp em anh tiếp chỉ 1 đêm
    sức đâu còn nữa dẫu muốn thêm
    đêm mai đêm mốt nhiều đêm nữa
    1 lần duy nhất anh rút êm
    ak ak đúng chất nhái
    => nhất
  5. tiffanie

    tiffanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhất thứ kê đề dạ vị lan (ăn cướp thơ Bác Hồ)
    Một lần chắp bút cứ lan man
    Một lần, thêm một một lần nữa
    Một cũng là nhất có phải không?
    => hai
  6. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hai anh nằm ngù chung giường
    Hai tay ôm trứng, hai mình một nơi
    Cảnh trông nghĩ tưởng trò chơi
    Mà sao nhân thế,việc nhiều vô biên......
  7. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hai lần một là hai
    Hai thêm hai là bốn
    Thơ gì mà lổn nhổn
    Khốn nạn cái vần thơ
    Tiếp theo ==> Thơ
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại làm thơ nhái
    Câu cú lung tung chả thành vần
    Thơ thơ thẩn thẩn người đâu hết
    Thấy mỗi Tím em vẫn thập thò
    >>>>> tím
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    t
    Bằng lăng tím rực một chiều
    Có nàng áo tím yêu kiều lả lơi
    Lòng anh những thấy chơi vơi
    Yêu em áo tím một thời để yêu ...
    Kiều
  10. phuonganh4022

    phuonganh4022 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đợi em, ôi những buổi chiều
    Nàng kiều ơi hỡi, nàng kiều lòng Anh
    Phương xa nơi ấy mong manh
    Cầu kiều anh bắc em nhanh mà về
    Cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này