1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Cầu
    Nhà em đi qua cái... cầu tiêu
    Ôi sao là nhớ những buổi chiều
    Em đi thoăn thoát vào nơi ấy
    Thính thơm em rải thật ... mỹ miều!

    Phiêu
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, em e rằng bác chưa đọc rõ nội quy topic này rồi .
    chữ Cầu phải được lặp đi lặp lại tối thiểu 3 lần cơ
  3. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ô kề, ô kề..
    Cầu
    Nhà em đi qua cái... cầu tiêu
    Ôi chao cầu đó những buổi chiều
    Em đi thoăn thoát vào nơi ấy
    Thính thơm em rải .. đầy dưới cầu!

  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Ô kề, ô kề..
    Cầu
    Nhà em đi qua cái... cầu tiêu
    Ôi chao cầu đó những buổi chiều
    Em đi thoăn thoát vào nơi ấy
    Thính thơm em rải .. đầy dưới cầu!

    không có từ khóa cho thắng dằng sau thì Ô kề cái con KH ! gì chứ
    làm tiếp từ cầu vậy
    Cầu tiêu em đến nhưng buổi chiều
    em dòm bốn hướng mặt điêu điêu
    thấy anh em như muốn cầu khẩn
    đi cầu em muốn có anh...'' YÊU'' (bố khỉ )
    yêu

  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Yêu đương làm chi cái sự đời
    Yêu vào rách việc rõ dở hơi
    Lại còn mất thêm vài thứ nữa
    Đã vậy b..ố đây éo thèm yêu!

    Hâm.
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Từ khoá phải nằm trong bài thơ của bác nhá! Xem em làm mà học hỏi này
    Làng ta có một lão hâm
    Ngày hâm dăm bữa, tối hâm dăm lần
    Hâm nhiều đến nỗi bần thần
    Cả thơ con nhái cũng mần chẳng xong
    ===>Nhái
    Lão lestgo chú ý nhá! Từ "hâm" được nhắc lại trên 3 lần, từ khoá "nhái" có nằm trong bài đới! Học hỏi đê
    @Làng: Em ca khúc khải hoàn trở về rồi! Giờ chỉ còn một cuộc chiến lớn nhất là thi đại học thui. Đến lúc thi xong em đánh quả Bắc tiến diện kiến cả làng
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  8. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nghe lổn nhổn qúa nhưng típ nè:
    Thả
    Thả em cái tõm cạnh cầu ao
    Xa xa có đứa nó xì xào (------> Ai nhi?)
    Thả vài quả nữa cho bõ tức
    Hết ..*ứt ra rồi thả giấy sao

    (sorry hơi ... bốc mùi
    Tiếp: TÕM
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cầu tõm nằm cạnh cầu Bươu
    Bây giờ cầu tõm gãy xiêu mất rồi
    Nước ở phía dưới vẫn trôi
    bao giờ cầu tõm rạng ngời như xưa
    Chuối quá nhỉ
    Bao <~~ tiếp đê
  10. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đường luật cơ mà đồng chí, nhưng thôi, chơi phát nào
    Bao gạo chềnh ềnh trên thềm cửa
    Bao thư vất vưởng dưới chân bàn
    Biết thế nhưng ông ngồi đếch nhặt
    Để còn xem nốt đoạn Bao Công
    Công>>> tiếp nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này