1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Suy đi các bác thích lục bát
    Suy lại các bác phá luật chơi
    Thi ý mỗi ngày thêm suy sụp
    Tôi đành chống đỡ chút sức hơi
    hơi>>>> tiếp : các bác nhớ luật nhá, Đường luật chứ ko chơi lục bát à!!!
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    HÁ há cái này mình làm rồi.. Coppy lại
    Đang bơi tự nhiên bỗng đánh hơi
    Hơi mình vốn dĩ ... vang cả trời
    Khiến cho kiều nữ đang bơi sải
    Hít..zz.. trọn một hơi kêu ới ời
    Trọn<~~~
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ lỡ hít trọn một hơi
    Trọn luôn mùi ấy của con giời
    Ới ời chỉ biết kêu hai tiếng
    Vì lỡ hít trọn biết sao bơi?
    -->Hít
    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 16/06/2008
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bác nó thế nào ý bác ơi
    EM thấy nó Hít rồi vẫn bơi
    Nó bơi sau rồi cứ Hít
    Hít lấy trọn đủ nó mới thôi

    Thôi <~~~ đi các bác
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi công ta bỏ phí rồi,
    Viết lách xong rồi vẫn trắng trơn.
    Thôi đi cái trí óc tồi tàn.
    Nhường người qua kẻ lại góp công.
    --> Công.
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    công
    công ty ắt hẳn có Thư (ký)
    của công ắt hẳn hóa tư ở nhà
    sếp ông ắt hẳn sợ (sếp) bà
    công tư riêng biệt Thư - bà ... ắt riêng
    nào thì nhái
    --------------> Thư
  7. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thư ký của sếp cứ lan man
    Lục bát sai luật cứ viết tràn
    Thư tín cứ viết sai thế nhỉ
    Thì thư thôi việc cứ sẵn sàng!!!!
    sàng>>>>>>>tiếp đi các bác>>>Tứ tuyệt đường luật nhá!!!
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    sàng
    sỗ sàng 1 gã nhảy ra
    ở đây hội nhái há là thi ca?!
    sẵn sàng vài chữ là ra
    1 bài con cóc đủ 3 chữ sàng
    ----------------> nhái
    hội này là hội nhái nhé! ko nên nói thế, hội lại ế giờ
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nhái con Nhái mén nhảy ra
    Gặp ngay con cóc... khóc oà lu loa
    Thấy vậy Nhái đực xuýt xoa
    Chu choa con cóc nhảy qua hàng rào.
    --> Cóc
  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    cóc
    cóc cha cóc mẹ cóc con
    cả nhà con cóc héo hon nắng hè
    đợi cơn mưa đến cùng bè
    bài ca con cóc nhập nhòe ngày mưa
    -----------------------> mưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này