1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Thối.
    Đánh rắm thấy thối nghĩa là sao?
    Em cho anh hỏi thối như nào?
    Đỏ mặt tía tai ra sức rặn
    Xịt...bủm...thối!...Ui chao!!!!!
    -----------> "sức" vậy nhé!!!!
    Được dungma71 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 18/07/2008
  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sức này sức mọn đánh sao đây
    cố rặn...nín hơi ..đây cố cả ..
    thể mà chả bủm phát nào đâu
    nghĩ lại thì ra ..ta sức mọn...
    -----> Mọn
  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Sức này sức mọn đánh sao đây
    cố rặn...nín hơi ..đây cố cả ..
    thể mà chả bủm phát nào đâu
    nghĩ lại thì ra ..ta sức mọn...
    -----> Mọn
    ___________________________
    MỌN
    Mọn à?
    Mọn này từ khó, khó quá ta!
    Cả ngày việc bận như con mọn
    Cho qua!
  4. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    MỌN
    Mọn à?
    Mọn này từ khó, khó quá ta!
    Cả ngày việc bận như con mọn
    Cho qua!
    ____________
    À quên tiếp -------------> KHÓ<--------nhé! (sory chủ topic)
  5. olearyvn

    olearyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Thơ thế thì bố ai dám làm nữa, hự...
    Làm lại đi rồi để người khác làm hay sửa lại cho nó ko còn gì để nguyên từ ban đầu nếu khó quá!
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    thơ thẩn thế này thì chịu rồi..các bác định phá nhà à...các bác thả nhái cũng nên thả nhái xinh nhái đẹp nhái hoa hậu cho mọi người có hứng chút
    khó
    khó quá thì để nó yên
    đừng thả nhái kiểu điên
    làm khó các thành viên
    khó nhưng vẫn phải nhắc
    nhắc

    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 21/07/2008
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    MỌN
    Mọn à?
    Mọn này từ khó, khó quá ta!
    Cả ngày việc bận như con mọn
    Cho qua!
    ____________
    À quên tiếp -------------> KHÓ<--------nhé! (sory chủ topic)
    ______________________
    Nhờ chủ top & mõ tí:
    Ơ hay nhể, thế các bác ko bít thế nào là thơ biến thể à?
    Nếu khó thì sửa nhé:

    MỌN
    Có mỗi chữ mọn mà kêu ca?
    Mọn này từ khó, khó quá ta!
    Cả ngày việc bận như con mọn
    Ê ẩm tay chân mệt mệt là.
    Này thì là lại MỌN này
    Nhỏ mọn với nhau thế là cùng
    Hai thằng một đứa chẳng cho chung.
    Cưng ơi! nhỏ mọn, quá nhỏ mọn
    Tiền nong sòng phẳng chẳng thèm bùng.
    Vẫn bắt đầu lại bằng : KHOÁ nhé
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nhà bác quay lại trang 1 đọc luật Yêu cầu là phải làm thơ tứ tuyệt hoặc lục bát nhá, ai chơi tự do hay biến thể đâu nào
    Tiếp "nhắc" của lão đần
    Đi xa làng nhắc bác đần
    Nay về lại thấy còn ... đần hơn xưa
    Nhắc hoài, nhắc mãi sớm trưa
    Nhắc khi bác vẫn đong đưa gái làng
    (giờ thì còn đâu mà đong nhỉ)
    ===> Đong (ôi một thời đong đưa hoành tráng nay còn đâu)
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0

    ===> Đong
    [/quote]
    Mấy bác này mần thơ chán quá, thiệt quả là chán như con dán bò vô háng.
    Đong thơ nhái mén cho đầy
    Gái tơ đong đẩy thân gầy chắc đai
    Nhái cũng phải nhái cho hai (hay)
    Nhái đi nhái lại đong hoài gái tơ.
    Gái<--------típ chiu đi pà con ơi.......
  10. todacky

    todacky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này mần thơ chán quá, thiệt quả là chán như con dán bò vô háng.
    Đong thơ nhái mén cho đầy
    Gái tơ đong đẩy thân gầy chắc đai
    Nhái cũng phải nhái cho hai (hay)
    Nhái đi nhái lại đong hoài gái tơ.
    Gái<--------típ chiu đi pà con ơi.......
    [/quote]
    Em đây con gái chưa chồng.
    Anh nào chửa vợ thì ***G sang đây.
    Không nhanh em đi lấy tây.
    Các anh ở lại cả bầy ế nhăn.
    ***g[ <====Tiếp đi các anh!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này