1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    LE
    Buồng em le lói ánh đèn
    Lăm le todac mon men chui vào
    - Chiều anh một chút, ngoan nào!
    Em cho một đạp hết vào lăm le.
    Tiếp: CHIỀU--> nè nhào zô!
  2. todacky

    todacky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều ra đứng cửa sau.
    Ngắm anh Dũng tắm ruột đau chín chiều.
    Khi xưa chàng đẹp mỹ miều
    Giờ ham gái gú, hệt diều đứt dây.
    ĐỨT
  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Chiều chiều ra đứng cửa sau.
    Ngắm anh Dũng tắm ruột đau chín chiều.
    Khi xưa chàng đẹp mỹ miều
    Giờ ham gái gú, hệt diều đứt dây.
    ĐỨT
    ____________________________
    ĐỨT
    Tình anh đứt gánh giữa đường
    Một mình một bóng, một giường Ky (Kỳ. Ký, Kỵ, Kỷ, Kỹ) ơi!
    Đứt tình, đứt nghĩa mặc đời
    Chun quần ko đứt thì đời vẫn vui!
    Tiếp --->VUI
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vui vui thì lại thấy buồn
    Vào trong Toalet anh tuôn 1tràng
    Vui thì nổ tựa pháo rang
    Buồn thì nước chảy như đang vỡ bờ...
    BỜ nhé
  5. todacky

    todacky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có con **** đậu đầu bờ.
    Bờ ao, bờ dậu, hay bờ nào đây. (hic, cái này vần hơi gượng)
    Bờ này bờ của anh Tây.
    Hay anh nội địa **** hay đợi chờ.
    BUỚM ạ.
  6. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vui vui thì lại thấy buồn
    Vào trong Toalet anh tuôn 1tràng
    Vui thì nổ tựa pháo rang
    Buồn thì nước chảy như đang vỡ bờ...
    BỜ nhé
    ___________________________
    BỜ
    "Em là cục c... chôi sông
    Anh như con chó ngồi trông trên bờ"
    Trên bờ anh vẫn nằm chờ
    Bờ còn xa tít bao giờ thấy em.
    XA -->nhé
  7. todacky

    todacky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh Dũngma71 sai lõi chính tả nhé.
  8. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Lại bị em nhái todacky đè rùi.
    ****
    Ơ con **** đẹp **** xinh
    Cớ sao **** lượn một mình **** ơi
    **** này là để anh chơi
    Chứ ko phải **** lả lơi bay lườn (lượn)
    BAY--> nhé
  9. todacky

    todacky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chim gì sao lại chẳng bay.
    Tối ngày bì bạch vũng lầy chim ơi
    Ấy ơi, bay được còn xơi.
    Cành thời không có, chim thời không bay.
    (VỊNH CHIM CÁNH CỤT) - Hic, mọi người đừng cố hình dung ra con khác nhé
    Da, từ BÌ
  10. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Chim gì sao lại chẳng bay.
    Tối ngày bì bạch vũng lầy chim ơi
    Ấy ơi, bay được còn xơi.
    Cành thời không có, chim thời không bay.
    (VỊNH CHIM CÁNH CỤT) - Hic, mọi người đừng cố hình dung ra con khác nhé
    Da, từ BÌ
    _____________________________________

    Xẩm xờ cả tối chỉ thấy bì
    Bên này cũng vậy chỉ có bi
    Đang cơn bi bí, bì bõm vậy
    Nhấp nhổm, nhăn nheo bì với bì
    BI--->nhá
    Được dungma71 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 26/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này