1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Khoe đùi, khoe váy, khoe Mông
    Em đem khoe hết tư trong ra ngoài
    Còn anh chỉ có củ khoai
    Ngồi trong Toa let, khoe ai bây giờ??????
    KHOAI nhé!
  2. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Xoè xụp, xụp xụp, xụp Xoè
    Em ngồi Xoè váy, em khoe cả làng
    Ở làng có củ khoai lang
    Khoai mà trông thấy, lang bang thế nào?
    Típ từ KHOE đê..............r1)]
    ____________________
    KHOE
    Vào đây là để khoe hàng
    Nói ra lại thì bẩu thích khoe khoang
    Vừa ngon vừa khoẻ khoe cho đã
    Vừa chuẩn vừa zin há phải xoàng
    HÀNG---> tiếp
  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Khoe đùi, khoe váy, khoe Mông
    Em đem khoe hết tư trong ra ngoài
    Còn anh chỉ có củ khoai
    Ngồi trong Toa let, khoe ai bây giờ??????
    KHOAI nhé!
    ___________________________
    Lại bị nhái đề mất roài! Thôi thì KHOAI vậy
    KHOAI
    Một khoai, hai khoai, lại ba khoai
    Lại bị thằng trên nó đè roài!
    Có phải gái đâu sao đè tớ?
    Tớ khoái cái kia chẳng khoái khoai
    HÀNG --> nhé
  4. todacky

    todacky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hàng hàng lớp lớp zai theo
    Em đấy ứ chịu, chả xiêu anh nào.
    Dù anh có ở Hàng Đào
    Em cũng ứ chịu, ứ vào nhà anh.
    Ứ <=====cái này này.
  5. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Hàng hàng lớp lớp zai theo
    Em đấy ứ chịu, chả xiêu anh nào.
    Dù anh có ở Hàng Đào
    Em cũng ứ chịu, ứ vào nhà anh.
    Ứ <=====cái này này.
    ________________

    Anh chỉ khoái em lúc: ứ ừ!
    Ứ ừ có nghĩa cứ vô tư
    Đàn bà có bệnh hay nói ngược
    Ứ ừ không hiểu ngốc thế ư
    NGỐC--> nhé
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thì ai ngốc hở anh?
    Có mà anh ngốc lanh chanh ra vào
    Vào làng chẳng hỏi chẳng chào
    Thả ngay bầy nhái ào ào ra sân
    ===> Nhái
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Ngốc thì ai ngốc hở anh?
    Có mà anh ngốc lanh chanh ra vào
    Vào làng chẳng hỏi chẳng chào
    Thả ngay bầy nhái ào ào ra sân
    ===> Nhái
    ___________________________
    NHÁI
    Nhái đè em, nhái đè anh
    Nhái đè nó cứ nhái quẩn quanh
    Vô đây nhớ bắt cho hết nhái
    Bắt nhái bẻ măng về nấu canh.--->đã ai ăn canh nhái ôm măng chưa?
    BẮT
    Được dungma71 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 03/08/2008
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhái thì bắt để nấu canh
    Còn anh em bắt để hành chết luôn
    Bắt về đem gửi thương buôn
    Đem sang Tàu Khựa tuồn hàng giùm cho
    ===> Chết
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ tưởng chết rồi
    Hồn bay lơ lửng giữa trời bao la
    Giật mình miệng thốt chết cha
    Mình mà chết mất bồ già ai chăn?
    =>chăn
    @ Bé sweetlove_17 năm nay thi đại học thì phải, kết quả thế nào?
  10. chauvt

    chauvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chăn trên chiếu dưới, vô cùng lạnh
    Bất hạnh một đời đắp thiếu chăn.
    Chăn to chăn bé anh đủ cả!
    Chỉ thiếu chăn em lúc ứ ừ ^^
    => Bất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này