1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Giai làng chăn cho chứ còn gì, gì chứ lĩnh vực này thì giai làng chuyên nghiệp lắm
    Vàng 2:
    Thi khối A trường CNTT: 24,5 (thi theo ý bố mẹ)
    Thi khối D1 trường KHXH & NV: 17 (my dream)
    ===> rớt KHXH & NV rồi
    Luận bất thành văn, bất thành văn
    Thơ văn cóc nhái vốn khó nhằn
    Lại thêm từ bất sao khó thế
    Thôi thì thả đại chút nhái (để) chăn
    ====> Thơ
  2. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Luận bất thành văn, bất thành văn
    Thơ văn cóc nhái vốn khó nhằn
    Lại thêm từ bất sao khó thế
    Thôi thì thả đại chút nhái (để) chăn
    ________________________
    THƠ
    Thơ thẩn vào đây để thả thơ
    Thả thơ nhiều lúc khó lắm cơ
    Lắm lúc thẩn thơ thành thơ thẩn
    ngớ nhẩn ngẩn ngơ đến ngù ngờ
    NHIỀU ---> nha
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cũng thật...''ấy'' ra thơ
    Nhiều Bác k tin, tưởng giả vờ
    Nhiều lúc em vào trong toalet
    Gào thét 1 hồi, được đống thơ..
    ĐỐNG nhé
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đống gì mà Đống thấy ghê
    Y như Đống "ấy" ê hề, to to
    Đống "ấy" to tựa đống tro
    Hốt về, đem ủ, bón cho cây còn. (cây còn là còn cây hổng phải con cầy đâu nhé, đừng có mà ham. hehehe)
    ---> TO
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bụm miệng lại hét to to
    Hét to, to nữa để cho nổ làng
    Để rồi các mod về làng
    Lôi lên cột điện cho chàng ... khỏa thân
    ====> Làng
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Làng cười chớ có phân vân
    Làng này dzui lắm, ngồi mần lâu lâu
    Làng này vốn dĩ không sầu
    Sầu chi cho mệt, cho đầu tưng tưng.
    hehehe, dzui chơi đi pà con uiiii ---> DZUI
  7. jupiterboy9c

    jupiterboy9c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, bác nì cũng ngộ nhỉ nhớ nàng đến độ phải thét lên để rồi thấy một đống vàng vàng sao.
    Một đống Vàng Vàng của nàng ư
    Anh đem bỏ hũ cất trong lu
    Tối tối anh lấy lu ra ngó
    Vàng vẫn trong lu, vẫn trong lu.
    hehehe, thấy như dzậy là yên tâm ngủ rùi ===> LU
  10. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Một đống Vàng Vàng của nàng ư
    Anh đem bỏ hũ cất trong lu
    Tối tối anh lấy lu ra ngó
    Vàng vẫn trong lu, vẫn trong lu.
    hehehe, thấy như dzậy là yên tâm ngủ rùi ===> LU
    _______________________
    LU
    Cái lu từa tựa bụng em
    Sờ bụng nhớ cảnh tòm tem đêm nào
    Lu này nặn bởi thằng nào
    Lu loa em khóc làm sao bây giờ?
    KHÓC-->đi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này