1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ờ,xin lỗi,ko ngờ con mèo chết tiệt này bị thiếu 1 con chuột.
    Nào thì con
    Mót Tè vẫn còn nhóc CON
    Người chưa đủ lớn,đọc còn thiếu CON
    Từ nay chớ chạy lon ton
    Bắt chuột còn thiếu một CON nữa kìa.
    ====> Nhóc.

  2. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Vàng cắm cúi làm thơ
    Tập trung phọt óc, nhóc lờ bác khoai
    Một mình nhóc lạc ra ngoài
    Tớ thương nhóc quá nhoài ra đứng cùng
    Từ con bác Khoai làm rồi
    Phải làm từ "ngon" của bitreonick chứ
    Được cadic338x sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 31/12/2007
  3. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhảy vào đụng phải từ ngon
    Từ ngon nặn mãi chẳng còn ý thơ
    Chán lắm bỏ mặc bây giờ
    Chẳng thèm nhái nữa đi sờ hàng ngon
    Sờ
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chú Ca khoái nhất tự sờ
    Mân đi mân lại lờ đờ mắt lươn
    Sờ chi sờ mãi chẳng buồn
    Nhìn xem Tu Ẩn cũng luồn tay vô (hahahaha, đại hội võ lâm...truyền kỳ)
    =====>Luồn

  5. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nước luồn khe suối chảy ra
    Luồn qua khe núi là là mây bay
    Mùa đông tay nắm chặt tay
    Luồn qua môi thắm đắng cay ngọt bùi
    Khe
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Núi nào mà chẳng có khe
    Nước từ trong đó ...xè xè chảy ra
    Xuyên khe một phát là qua
    Nhái khắt khe quá thì ta ko làm
    Nước
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Trong khe nước chảy xè xè
    Nước trong khe ấy cứ xè xè ra
    Nước thì chẳng cần xuyên qua
    Cứ nghịch 1 lúc nước ra ầm ầm
    Nghịc <~~~~
  8. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhái này nghịch quá cơ
    Cứ nghịch cho nó bơ phờ nhái em
    Nhái em sướng đờ ra xem
    Cho mấy anh nghịch đỡ thèm abc
    thèm
    (TV vào xem mấy con nhái trên cho đỡ động kỡn nhá)
  9. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    thèm
    thèm vài con nhái thả thơ
    thèm luôn những phút lơ ngơ nhái đè
    thèm sao những lúc rượu chè
    lời qua tiếng lại lè nhè làng vui
    => rượu
    lâu ngày mới về làng nhả nhái

  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Rượu rượu chè chè mãi thế a?
    Nhìn như cái hũ thế được à?
    Anh ơi rượu chè vừa thôi nhé
    Kẻo ko lại bị chóa nó tha
    ====> Tha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này