1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Hâm mà đi viết "khỏe" vào thơ
    "Khỏe" kia vốn ý nghĩa mù mờ
    Thơ văn ngôn từ cần chau chuốt
    Có "khỏe" vào thơ, đọc ẩm ơ
    ======> Mờ
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mờ
    mù mờ nên mới làm thơ
    mù mờ nên mới lơ ngơ nhái này
    mù mờ nên mới chẳng may
    gặp anh gì đó, chữ hay ... nên cười
    => cười
  3. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn cười, khi em bước ra đi
    Em cũng vậy, một nụ cười rạng rỡ
    Khi tình ta, biết bao điều dang dở
    Nở nụ cười, giọt nước mắt chợt rơi
    +++ Rơi
  4. emgaihp

    emgaihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thu đi để lá vàng rơi
    Em quay mặt, tuôn rơi lệ sầu
    Cuộc đời bãi bể nương dâu.
    Tình anh như thể qua cầu đánh rơi.
    THU <==Từ này tha hồ dễ múa bút nhé.
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thu đến, Thu đi, Thu lại về
    Lá vàng rơi rụng khắp trên đê
    Con bê khát sữa tìm vú mẹ
    Em nỡ ra về bỏ rơi anh
    ----> VÚ
  6. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1

    Anh vẫn cười, khi em bước ra đi
    Em cũng vậy, một nụ cười rạng rỡ
    Khi tình ta, biết bao điều dang dở
    Nở nụ cười, giọt nước mắt chợt rơi
    +++ Rơi
    ____________________
    RƠI
    Anh nghèo nên bị... bỏ rơi
    Em theo thằng khác không lời chia tay
    Rơi tình rơi nghĩa hôm nay
    Ghi sâu vào dạ thù này không quên
    QUÊN hoặc KHÔNG QUÊN ===> nhé!
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên mình lại bị mấy cao thủ đè bẹp chết mịa thế này!
    Thôi, đi sau nhường người đi trước vậy, nhể.
    Típ VÚ nè

    Cũng là vú có khác gì đâu nhỉ
    Dòng sữa ngọt lành, trái vú sữa trên cây
    Bầu vú mẹ thút thít tuổi thơ ngây
    Nuôi ta khôn lớn, ôi một thời thơ ấu!
    THƠ hoặc THƠ ẤU (cho nó gấu) nhể
  8. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ không có vần ỒN
    Hỏi sao không có cái Hồn của thơ
    Làm thơ cũng chẳng có UỒI
    Bảo sao thơ chẳng thấy Xuôi tí nào
    +++++++++++
    Bài này đi ăn cắp nhá
    +++++++
    =====> Hồn
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    THƠ ẤU trong tôi là khi ngồi Toa lét
    Thủa cởi truồng chưa gào thét tên em...
    THƠ ẤU trở về trong buổi tối nhá nhem
    Ngồi Toa let...giật mình...thời THƠ ẤU...
    CỞI hoặc CỞI TRUỒNG( cho bớt buồn) nhé!

  10. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về đâu dám nói qua cầu gió bay.
    Bằng không, mẹ "cởi" roi mây.(theo cách đọc của người miền Nam)
    Bắt nằm xuống ván, em đây cởi truồng.
    BAY nào!
    Được melodyqa sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 16/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này