1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8HOYLE8

    8HOYLE8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi em suýt:
    THÂN à ?
    Thân em (suýt) vừa trắng lại vừa tròn
    Hàng em đảm bảo loại tuyệt ngon
    Thân anh há phải là vạm vỡ ?
    Vốn em cứ thích loại to con
    ---> CỨ nào
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thân anh như thể đèn pin (mụn)
    Em đem ra nặn đèn pin đi đời
    Thân anh như thể thân dơi
    Ngày cung phụng vợ đêm chơi với bồ
    ===> bồ
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, em Quýt bị nhái đè bẹp dúm, nhưng đừng lo em ơi, anh sẽ cho em 1 cơ hội khác.
    CỨ thế này nhé:
    Cứ ngồi nhìn ngắm hoa rơi
    Cứ ngồi đợi mãi Quýt rơi bị này
    Quýt ơi vỏ Quýt cứ dày
    Móng tay anh nhọn.. vỏ dày há chi.
    ----> em ơi RƠI vào bị anh nhé.
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Rơi thì rơi
    Hoa rơi cũng phải lựa nhà
    Chứ đâu lựa bị anh mà đòi rơi
    Bị anh thì rách tả tơi
    Hoa rơi vào lại lọt thôi anh à

    Nhắc đến bị sao em lại nhớ lão CB thế nhỉ Lão này tối ngày bị với gậy
    ===> Hoa
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Này thì HOA
    Hoa này có phải hoa yêu
    Hoa này liệu phải Hoa chiều chồng con
    Hoa này liệu có còn son
    Hoa này liệu có muốn con với chồng.
    ---->muốn CHỒNG rùi phải không cưng.
  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chọn chồng cho đáng tấm chồng.
    Chọn nhầm bến đục, phòng không một mình.
    Ngay từ thuở mới về dinh.
    Dạy chồng cho khéo kẻo mình dưới cơ.
    Hình như chị cướp chồng của Sweet phải không? Từ "chồng" này hình như dành đố Sweet...
    KHÔNG!
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao đâu bác ạ
    Không chồng thì mệt một đời
    Có chồng thì khổ như ngồi quạt than
    Không chồng thì sợ vạ làng
    Thôi thì cứ cưới cho chàng nằm không
    3 từ chồng, 3 từ không nhé. Hết nợ
    ====> Chồng
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 30/08/2008
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
  9. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    MUỐN đê
    ______________
    MUỐN
    Thằng trên nó muốn...muốn em
    Quýt ơi nó muốn ... em xem thế nào
    Em không thích nó chẳng sao
    Cũng là đực rựa, anh vào ưng không?
    ĐỰC cho nó gân guốc tí nhể.
  10. xloseRx

    xloseRx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đứng đực nhìn em, đực mặt nhìn
    Đực người ngây ngốc, đực tiếng yêu
    Chất chứa lòng anh em có hiểu
    Xin đừng chung lối ... đực kia về
    lão kia ra từ khóa khó gieo vần ghê, ỨC vật
    Được xloseRx sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 01/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này