1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    BỤM đây
    Thu Vàng đứng trước cửa hàng
    Thấy Bụm đang tám vội vàng bước theo
    Vàng hỏi Bụm ở bụi nèo
    Cho Vàng biết với đặng theo Bụm về.
    ---> phải không VÀNG?
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng là trang sức hạng sang
    Cớ sao vàng lại sang ngang thế này
    Vàng ơi em bảo vàng này
    Chọn ai thì nhớ tẩy chạy bụm liền
    ===> Vàng
  3. 8HOYLE8

    8HOYLE8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vàng chi thì vẫn là vàng
    Tẩy chay ai, kệ!, trừ chàng HOYLE
    Vàng trang sức anh cũng mê
    Vàng suối tóc anh nguyện thề không quên
    ========> ANH
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    [red]Đi công tác mấy ngày trên rừng, dc về thủ đô mà mừng, làm liền bài thơ, hehe
    Anh đi công tác tỉnh xa
    Toalét không có, đi ra đi vào
    Loanh quanh không biết chỗ nào...
    Anh buồn, anh lại đi vào đi ra.
    Đôi khi đi '' Công tác'' và đi ''Toa let'' ý nghĩa không khác nhau là mấy. Hai từ đó mới Đắt làm sao. Thật hợp với phong cách thơ của ta. Thiên hạ vô đối. Chưa từng thấy trên thế giới lại có người đam mê trường phái thơ có hình ảnh, màu sắc, và pha lẫn cả hương vị hơi thum thủm nhưng đầy tính nhân văn như thơ của ta, hehe. Giật mình ta mới chợt thốt lên:
    Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
    Thơ đời ai được Thối như ta???
    CÔNG hay CÔNG TÁC, các bác nhé![/
    red]
  5. Giaangallery

    Giaangallery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ===> CÔNG HAY CÔNG TÁC
    Công hay công tác chẳng lìa xa
    Cơn vật lên rồi rút kim ra
    Đâm tay chẳng được xiên xuống bẹn
    Một phút lên tiên đời thăng hoa
    ====> LÊN
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chú bé chưa đi CÔNG TÁC đc 1 mình thì về bú tí mẹ nhé. Đọc kĩ hướng dẫn trc khi sử dụng.
  7. Giaangallery

    Giaangallery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ sửa sai cái
    ===> Anh
    Anh ở mô người chi răng rứa
    Đứng ở nớ nói viết thơ (anh)
    Chữ anh to tướng viết rành rành
    Chi răng rứa viết thành chữ công
    =====> Rứa (cho nó khoai)
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    RỨA thì RỨA
    Người chi răng rứa thấy ghê
    Sáng quên rửa mặt nhìn ghê thấy mồ
    Răng chi răng rứa dzậy bồ
    Mần thơ con nhái rứa rồi đó nhe.
    ---> đã rứa rồi, bi giờ thì RĂNG đê......
  9. Giaangallery

    Giaangallery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ===>Răng
    Bố tổ tiên sư mấy cái răng
    Cái thò cái thụt, cái lăng nhăng
    Ở trong còn chỗ sao không mọc
    Cứ hướng ra ngoài hứng gió trăng
    =====> Chi (Cho giống đánh chắn)TextText
  10. ciriha

    ciriha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ông này còn chưa hiểu luật à
    Răng em nhà ở nơi mô
    Răng anh thấy xấu tới mồ thế em
    Răng em đen nhẻm đen nhem
    Răng không đi tẩy ai thèm, ai yêu ?
    =======================
    Đấy cứ thế mà phát huy
    =====> THÈM đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này