1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Bác banhmy123 thiếu bột nở rùi nêu thiếu luôn 01 chữ CUỘI nữa mới đủ 03 chữ, mà lại còn bị nhà bác lest gâu gâu đè thế mới đau chứ!!!
    Cố lên cả nhà ơi!!
    Được dungma71 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 14/09/2008
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sống mà không hát không ca
    Thì vào Toalét cho Ra nỗi buồn
    Hát ca, ca hát luôn luôn
    Trung thu vui vẻ, nỗi buòn tiêu tan...hehe
    Bài thơ cuối cùng của đêm trung thu. Các pác phá cỗ vui không? Ăn đc nhiều không? Cố gắng TIÊU nhé!

  3. ciriha

    ciriha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cầu tiêu là để trong nhà
    Cớ sao lại cứ mang ra chỗ này
    Bốc mùi, thơ cũng mất hay
    Tiêu đi tiêu lại có ngày tiêu thân
    =============> THÂN
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thân mà thân thế hãy thân
    Thân mà như thế thì thân làm gì
    Đã thân thì chẳng phân bì
    Dẫu thân to béo.. mập phì vẫn thân.
    -----> nhớ nhé, dẫu có BÉO cũng thân.
  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Người béo mà có duyên ngầm,
    Còn hơn dáng chuẩn chẳng gram duyên nào.
    Béo mà lắm kẻ ước ao,
    "Vườn đào nhà béo ai vào hay chưa?"
    DUYÊN tí đi!
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì Duyên
    Còn duyên ngồi tám làng đùa
    Hết duyên vào tận trong chùa tụng kinh
    Còn duyên kẻ đỡ người binh
    Hết duyên ném đá người khinh. Chả thèm .
    THÈM cái gì đê!
  7. ciriha

    ciriha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Anh thèm cũng bởi em duyên
    Anh thèm vì thấy mắt huyền môi son
    Thèm ba vì có eo thon
    Bốn là tiết hạnh, năm còn thủy chung.
    ===============> HẠNH cho nó khoai
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hát lên cho chúng bạn cười
    Ạ thưa cho chúng bạn rằng: Hạnh ngoan
    Ngày đêm mang chữ hạnh mòn
    Hỡi ôi, cuộc sống có còn như mơ.
    Ăn khoai rồi, ai MƠ đi
  9. banhmy123

    banhmy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua tớ nằm mơ
    Tớ lạc vào rừng mơ
    Hái được cả túi mơ
    Tỉnh dậy thì hết mơ
    Mơ với cả mộng. Này thì ====>> "Mộng"

    Được banhmy123 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 16/09/2008
  10. 8HOYLE8

    8HOYLE8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Khoai nào đã chén được đâu
    Vì hạnh còn thiếu một đầu chữ cơ
    Mơ em khi ngủ ngâm thơ
    Tinh mơ thức dậy ngỡ là còn mơ
    --------> Tiếp tục cho từ khóa HẠNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này