1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    [/quote]
    HỒNG
    Má hồng ngồi gốc cây đa
    Khóc mình bạc phận thét la ới ời
    Hồng chi hồng má dzậy trời
    Sao không hồng phận cho đời ngát hương.
    --->cho tí HƯƠNG thơm đi

    [/quote]
    phận Thị đời mới ngát hương
    phận Hồng chỉ có ra đừơng đứng chơi
    mà hương thì cũng thế thôi
    bước qua thời chín hương rồi cũng bay
    bay đê

  2. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Gió bay, bay đến muôn nơi.
    Có hay chiếc lá muôn đời chờ trông?
    Gió bay mãi có mỏi không?
    Hay là vẫn mãi thong dong nơi nào?
    MÃI ạ!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Một lần và mãi mãi
    Chiếc lá rụng chao nghiêng
    Bồng bềnh trên sóng nước
    Mãi trôi, trôi liên miên...
    RỤNG
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Một lần vào Toa let
    Thấy rụng mất cái gì...
    Nhìn lá ngoài sân rụng
    Rụng rời...ôi biệt ly!
    LY hay BIET LY nhé! hic, bùn quá.
  5. zonzic

    zonzic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3
    Toa lét ơi sao mà mi lại nỡ
    Đớp mất rồi, cái quá cỡ của ta
    Để đêm đêm đành ôm gối xót xa
    Vợ thở vắn, than dài, ôi tiếc quá
  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác zonzic cho xin từ khóa ạ!
    Hỏi khí không phải: Bác nghesilangthang có lẽ thích chủ đề toilet lắm nhỉ? Cho từ khóa nào cũng hướng về toilet cả.
    Tớ lại đang ăn cơm. Khổ thế.
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác zonzic cólàm đc thơ đâu mà cho từ khoá.
    Hỏi khí khong phải: Bé Melodyqua Cũng thick thơ tui phảikhông? Tui hơi thúi chút, nhưng mà nó thật, hehe.
    Mùa thu năm nay đẹp quá, hoa sữa nở rùi, làm 1 bài thơ về mùa thu đi!
    Bống một hôm anh chợt yêu Hoa sữa
    Từ khi em trao anh một nhành hoa
    Hươn dịu dàng thoang thoảng bay xa
    Nhìn hoa sữa, chợt nhớ em tha thiết...
    HOA hay HOA SỮA cho lãng mạn tí nhé, vào toa let mãi rùi, ra đường ngắm hoa cho thanh thản.

  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đám lục bình xuôi dòng trôi muôn nẻo.
    Hoa tím màu chung thủy thiết tha.
    Hoa nở sáng rồi chiều về tàn héo.
    Có ai thoáng chạnh lòng một kiếp hoa?
    TÍM cho nó tâm trạng!
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tím cả chiều hoang, tím cả hồn
    Có ai tâm trạng giống tôi không?
    Chiều chiều trông hoàng hôn màu tím
    Cô đơn. Thê thảm...Thoáng chạnh lòng....
    Em yêu, em bùn làm anh chẳng đc vui. Tạm biệt em, anh vào Toa let cho đỡ bùi ngùi vậy. Em yêu, em có hiểu được LÒNG anh không?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này