1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ciriha

    ciriha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Sa này từ khóa rõ khoai
    Chỉ đọc là biết lão nài kiêu sa
    Sa ba có phải Sa pa
    Thứ đến vừa ở trường sa mới về
    =========> từ MỚI đê
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa mới có cái đuôi
    Mới thì có mới, chả thấy vui
    Có thêm đồ mới ai chả thích
    Cái này mà mới lại mệt rùi
    ===> đuôi
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    bé Quýt từ ngày thôi không tuyển bồ nữa mần thơ nhái ngồ ngộ.
    ĐUÔI thì ĐUÔI
    Cái đuôi em đã cắt rồi
    Còn chi cơ hội anh ngồi với em
    Đuôi anh quấn lấy đuôi em
    Hai đuôi quấn quýt e hèm mặc ai.
    ---> ai đó có HÈM hoặc HŨ HÈM không?
  4. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hèm
    hèm hèm ghép với gì đây
    để cho ra nhái Bụm hây hây cười
    hèm hèm nghĩ mãi trời ơi
    chẳng ra gì hết nghỉ chơi cho rồi
    -> nghỉ
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Khi BUỒN anh nghĩ gì đâu
    Anh vào TOA LET lầu bầu tên em
    Em ơi em nghĩ lại xem
    Ngoài anh, ai nghĩ đến em trên đời???
    Em nào thick có BẦU không? Còn ông nào thick LẦU BẦU thì vào đây.

  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài một kiếp rong chơi.
    Ta tìm bến đỗ bên đời nghỉ chân.
    Nghỉ ngơi cho sướng cái thân.
    Nghỉ xong ta lại gói khăn lên đường.
    Cho từ khó vãi. Nát cả thơ...
    "Nghỉ" chứ không phải "nghĩ". Anh TOILET làm nhầm rồi.
    TÌM đi nào !
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hic, già rùi, nhắm kém, tay run, nhìn nhàm viét lộn.. Cảm ơn em nhắc anh. Dù em ở chân trời góc bể, hay chui trong Toalet, anh cũng sẽ quyết TÌM em, em yêu ah. Anh luon nhớ và yêu em. Hôn em thật nhiều.
    Tìm em hơn cả tìm chim
    Em yêu có biết anh tìm khắp nơi
    Dù em cuối đất cùng trời
    Ước gì mình đc ngồi chung một phòng...(TOA LET)
    Em yêu thấy không, tình cảm anh dành cho em, chân thành mà giản dị. Anh khong mơ ước cao sang với bạc vàng đá quí, khong mơ ước nhà cao cửa rộng với gác ngọc lầu vàng, anh chỉ mơ ước đc sánh vai nàng đi vào trong Toalet. Em yêu, nếu em đã TÌM anh rồi, thì em có thấy CHIM không?

  8. ciriha

    ciriha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chim đồng bóp phát chết ngay
    Chim nhà càng bóp càng ngày càng to
    Chim nhà không hót, đầu to
    Chim đồng đầu nhỏ, líu lo suốt ngày
    ===========> khoai NHỎ thì có thích không ?
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hic, Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời, chan đạp đất, mà chẳng thấy chú nào lên tiếng. Em nó hỏi, mà chẳng có chú nào trả lời, tội nghiệp, chắc toàn chú khoai NHỎ thật.
    Em ơi anh nói nhỏ thôi
    Khoai...thì em cũng biét rồi phải k?
    Khoai nhỏ do tại ngưới giồng*
    Lớn nhỏ do tại tấm lòng chị em...*
    * ngưới giồng: giống người
    *Lớn nhỏ cũng một chức năng- Nhỏ to cũng để hàm răng cán vào---> chị em ta tham quá đi mất.
    Thay mặ toàn thể anh em, thay mặt các bậc trượng phu, các đấng mày râu, nói cho chị em biét, có LỚN mà không có khôn thì vứt. bé nhưng bé hạt tiêu. Còn chị em nào đang phân vân LỚN hay nhỏ thì-> vào đây. Mại dzô!

  10. cafe4Bond

    cafe4Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi anh nghệ sĩ ơi
    Bác cí rì hả suốt đời là zai
    ======================
    Lớn rồi anh mới thương em
    Lớn rồi lại thấy được thèm tắm mưa
    Lớn rồi nhớ thuở xa xưa
    Cùng em trong nắng buổi trưa trốn tìm
    ============> NẮNG lên đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này