1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducknight

    ducknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một Chồng một vợ có hơn không?
    Sáng mắng chiều ghen tối ả gầm
    Nửa đêm thức dậy thèm 1 tí
    Vợ thì hờ hững cứ như không
  2. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Này thì VỢ
    VỢ
    Vợ người nũng nịu ta thương
    Vợ ta nũng nịu ta tương vỡ mồn
    Vợ người nó thích ta ôm
    Vợ ta hàng cũ sớm hôm mặc hàng
    Chém cha thèng nào bẩu vợ là HÀNG cũ nhá!
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lão DungMa này tự dưng lại đem HÀNG ra khoe, hehehe
    Hàng kia có phải hàng dzin?
    Hàng kia liệu phải hàng chưa từng dùng?
    Hàng kia liệu chắc không bung?
    Xài hoài không cũ để dành dùng lâu?
    ---> có tới 4 câu hỏi về Hàng lận đó, liệu mà DÙNG đi nhá.

  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Vợ người - Người cũ (nhưng mà) mới ta
    Người không dùng nữa - đưa ta ta dùng
    Mới - cũ đều có điểm chung
    Ấy là dành để "đàn ông" ta dùng...
    ẤY có nghĩa không nhể??? thấy con vịt wen wen phải pé sờ uýt không vậy?
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Pé Sờ Uýt bỏ chạy mất guốc rồi. hơi đâu mà bác phải trông.
    Hỏi rằng ấy được "ấy" chưa
    Còn rằng chưa "ấy" ..từa lưa nỗi gì
    Về nhà gặm ổ bánh mì
    Đêm ra ngoài ngõ thấy gì.... "ấy" luôn.
    ----> đã "Ấy" thì phải "Ấy" cho cẩn thận đấy. hehehe
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì Ấy cẩn thận đây:
    Khi "ấy" nên nhớ phải cẩn thận
    "Ấy" mà không cẩn, "ấy" sẽ khổ
    Cuộc đời coi như là chấm hết
    Bởi...lỗ *
    (lỗ*: lỗ nghĩ là lỗ lãi hổng phải lỗ ấy đâu nhá, đừng có mà hiểu lung tung. :D)
    ---> NHỚ nhé.
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    này thì NHỚ
    Nhớ em anh nhớ đêm nào
    Em nhu'' đĩa thịt bò xào trên mâm
    Nhớ em lấy đũa anh đâm
    Em là đĩa thịt vù''a dâm vù''a khùng
    Yêu mãi rồi cũng đến lúc phải THỊT chú'' nhể!
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ừ phải Thịt thôi:
    Bởi em xinh quá em ơi
    Anh đành phải thịt không thôi kẻ khác rình
    Thịt em thơm, trắng, ngon, xinh
    Bày lên trên đĩa một mình anh thịt em.
    Ai biểu em XINH làm chi để cho anh phải thịt.
  9. trihandsome

    trihandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Này thì XINH này :
    Đi đường gặp em xinh xinh
    eo thon ngực nở một mình ngóng ai ?
    thỉnh thoảng tay vẫy gọi giai
    xinh vậy, không chiến "làm trai" phí đời !
    Đang theo cái đà này DÂM phát cho sướng
  10. aa01

    aa01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sai luật Không biết đọc àh?
    Trông như thằng dở người ý,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này