1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thơ các chú gượng ép quá, hỏng hết cả thơ. Anh chỉ có xoay quanh mỗi cái Toalet, thé mà thơ cứ cho ra ầm ầm, thế mới SƯỚNG.
    Sướng gì hơn những lúc Buồn
    Chạy vào Toalet rồi tuôn ầm ầm
    Sướng gì hơn sướng này không?
    Nỗi buồn tan hết, mênh mông cõi lòng...
    Các chú chỉ biết SƯỚNG thôi, có bao giờ nghĩ đến nỗi BUỒN không?

    [r38)
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Nào thì buồn..
    Suốt ngày kêu buồn trong toa lét
    Buồn quá cho nên phải gào thét?
    Hay tại nỗi buồn ra tí tách?
    Không phải, khéo khi ...lại nhoe nhoét

  3. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Rùi từ khoá tiếp theo là gì
  4. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Nào thì buồn..
    Suốt ngày kêu buồn trong toa lét
    Buồn quá cho nên phải gào thét?
    Hay tại nỗi buồn ra tí tách?
    Không phải, khéo khi ...lại nhoe nhoét

    [/quote]
    Mõ lestgo chơi hơi bị chội ko thèm cho từ khoá Tớ đánh liều lấy từ NHOE NHOÉT cuối bài làm từ khoá vậy nha!
    NHOE NHOÉT
    Nhoe nhoét chiếu chăn chuyện tối qua
    Nhoe nhoét quần anh chuyện tình ta
    Mắt em nhoe nhoét vì rơi lệ
    Sướng ...kêu, đau ...khóc...! Ối đàn bà!
    nhoe nhoét cả ngày rồi thì TỐI phải tổng vệ sinh chứ nhể
  5. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tối tối bên ly cà phê
    Khói thuốc nghi ngút nhìn tội ghê
    Tối nào cũng y như tối nấy
    Chắc là cô đơn lắm chớ ghề
    Nghi
  6. metalwork

    metalwork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    NGHI làm j cho nó khổ ra ... này thì NGHI :
    Nửa đêm thanh vắng có tiếng chi ?
    một đôi trong góc dáng nghi nghi
    Một trên một dưới kêu oai oái
    Ý kiến lại bảo ... đang "Thích nghi"
    NỬA đê
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    NỬA
    Nửa dưới để dành, nửa trên thôi
    Ngó xuống nửa dưới lưỡi liến môi
    Phần đó để dành sau chiến vậy
    Ta nhắm nửa trên mắt phê...lồi
    Nửa dưới nàng bảo để dành, ae ta xài nửa TRÊN trước cho nó đỡ thèm nha!
  8. metalwork

    metalwork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Uầy ! lâu lâu ko vào nhái nhiếc trôi bằng sạch rồi ...
    kéo nó lên nào .
    TRÊN nè :
    Đung đưa chiếc lá TRÊN cành
    Nhẹ nhàng cơn gió trong lành vút qua
    Dịu dàng lá rời cành ra
    Lá rơi TRÊN cỏ TRÊN sân trong vườn
  9. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Này thì vườn này :
    Hôm qua ấy ở trong vườn
    Tự dưng con rắn nó trườn qua chân
    Không cắn mà ngửi đống phân
    Ăn xong nó lại trườn ra khỏi vườn
    KHỎI
  10. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Bố này nhái bị thiếu một "vườn" rồi! Đề nghị trở về quê cùng giai cấp nông dân cày cuốc làm vườn tiếp, khi nào thạo nghề quay lại tiếp tục bắt nhái!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này