1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mới đặt chân đến tập đoàn thơ
    Mạn phép xin cho nói sơ sơ
    Hãy xây "thơ nhái" thành vườn đẹp
    Vườn gieo văn hoá, vườn ươm thơ.
    ----> Đẹp
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong

    Được DiepLienAnh sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 28/11/2008
  2. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    Đẹp ơi là đẹp , Diệp liên Anh
    thơ nhái em viết chả khác văn
    mò vào vuờn thơ Em có biết ?
    em là em đẹp như Nhái Xanh

  3. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mò mẫm lung tung được chữ "mò"
    lo không làm được, nghĩ vần o
    mò mãi ra được câu này đấy
    các bác xem em có giỏi mò???
    => được
  4. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Được thơ viết rất là hay
    Nhẩm đi nhẩm lại suốt cả ngày
    Được cả vần thơ được cả ý
    Không đọc xem như phí cả đời
    " PHÍ " hi hi
  5. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    Tình phí ta đâu cho là phí
    dở rằng ta phí sức trai tân
    bao tiền bỏ ra đâu mua nổi
    âm thầm lặng khóc lúc em đi
    sức

  6. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gắng sức bỏ tiền để yêu em
    Ai ngờ em đi, khóc tèm lem
    Chuyện tình xem ra đau lòng quá
    Sức trai sức trẻ vậy mà đen.
    ---> Trẻ
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong

    Được DiepLienAnh sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 29/11/2008
  7. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trẻ không trẻ mà già không già
    Lửng lơ lơ lửng như con ma
    Tuổi trẻ trôi qua sao nhanh thế
    Buồn quá thôi ta ăn cháo gà
    LỬNG nà
  8. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    đêm qua quần lửng đi ăn cỗ
    gặp em lơ lửng trên đồi chè
    em gào em hét anh lên cứu
    quần lửng anh tụt vứt bỏ đi
    quần

  9. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ngu -ngu- 0- 8 bị mất quần
    ai bảo ham gái , già mà gân
    đi gái lắm đi không quần mặc
    đến lúc đi ra phải ở trần
    ===> trần
    p/s: sorry bác ngungu08 nha, em lấy hứng từ bác chứ ko có ý jì đâu sorry
    Được nguyenvmanh sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 30/11/2008
  10. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    trần tuồng tớ chạy lông bông
    trần truồng tớ thấy Mạnh không trần truồng
    trần tuồng tớ chạy vào buồng
    thấy con vợ tớ trần truồng .... '' -Sợ không ?''
    lông​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này