1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hithanthong

    hithanthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngoác mồm nhe răng cười hi hí
    Chống cắm nhổm đít đợi ngày thi
    Kèo này ông quyết vào vận khí
    Anh hùng éo học đậu mới ghê
    ... ghê
  2. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ghê
    ghê thay cái tay ấy
    học kiểu a ma tơ
    có ngày đầu sẽ đơ
    không biết đâu là bờ
    bờ...
  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Mấy chú lính mới binbux và hithanthong đọc lại luật đi nhé, chả thấy thả nhái mà toàn thấy thả cóc. Chán wá! tìm mỏi mắt mà chẳng thấy nổi từ khoá thứ 2 trong thơ!!
    Làm lại TÊ này:

    Tê tái đôi tay bởi gió đông
    Tê tái đôi môi tại má hồng
    Em theo kẻ đó, lòng tê tái
    Tê tái vì yêu, em biết không?
    Nói thế mọi người có hiểu KHÔNG nhỉ?
  4. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    - Thân em như dãi lụa đào,
    Sẵn sàng thắt cổ anh nào ngu si.
    -Thân em nhu giếng giữa đàng,
    Anh mà lỡ té, xong hàng anh luôn.
  5. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế mất cả vui, tụt cả hứng ,
    iem cứ làm thơ con cóc cho cả nhà đọc , vì nó xả xì tret nhiều hơn thơ nhái của bác,
    nếu bác chủ box ko thik thì em lập topic mới về thơ con cóc vậy!!
    kính!
  6. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    - Muốn cho thân thể béo quay
    ăn xong ta phải lên giường nằm ngay
    - Dù ai nói ngả nói nghiêng
    thì ta vẫn cứ nằm yên như thường.....
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Các bác này đang xì pam đó hả?
    KHÔNG
    Không xì pam nhé bồ ơi
    Không xì pam để lả lơi với bồ
    Mần nhái không nhảy hô hô
    Ba từ lập lại mới Prồ phải không?
    Có BỒ chưa?
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    BÔ, BỒ vẫn phải Nhấp nhô
    Chữ BỒ liền với chữ BÔ một vần
    Với Bồ...không áo không quần
    Ngồi Bô không áo không quần, khác chi????
    Lâu lắm rùi không ghé qua, chẳng có nhan tài nào đáng để đối thơ như xưa nữa. Chán và buồn. Vào BÔ ngồi sướng hơn.

  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác nì lại lảm nhảm cái gì đó, NHAN TÀI thì nhìu lém nhưng mà NHÂN TÀI thì chỉ có vài BÔ mà thôi. hehehe
    Ngồi Bô liệu có sướng không?
    Bô mà nhỏ quá thì không thèm ngồi
    Bô phải vừa vặn đít tôi
    Ngồi vô sung sướng thân tôi rần rần.
    cóa dám NGỒI kiểu đó không?
  10. hithanthong

    hithanthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ngồi rồi lại phải đứng lên
    đứng lâu mỏi cẳng lai lên ghế ngồi
    ngồi bô cảm xúc bổi hồi
    Mím môi trơn mắt thì lồi ấy ra.
    ngồi xong các bác nhớ XẢ nước nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này