1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ
    Đề ra một chữ "đề"
    Kẹt phà, bực mình ghê
    Đề ra chi khó quá
    Làm đại, thấy mà ghê
    GHÊ đi
  2. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    GHÊ đi
    Ôi ghê thiệt là ghê
    Một con nhái thấy ghê
    Đem nó đi xào xả
    Là nó hết bị ghê
    MỘT...
  3. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    MỘT
    năm thằng tóm cổ một thằng
    một thằng kinh khiếp nước phun phè phè
    anh ơi để bé khóc nhè
    một thằng em nuôi được, cho em đem về em nuôi!
    --->EM ( cơ mà đố các bác đoán dc bài trên nói về điều gì ...hì hì )
  4. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hehe em chỉ nghĩ đc ấy thui
    ==>
    hôm ấy gặp em một buổi chiều
    nhìn em , anh choáng, thế là yêu
    anh gặp, xin em số điện thoại
    em "ấy" như vậy là xong , yêu
    ===> yêu
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay NOEL roài, mà chẳng có pà Kon cô pác nào nhớ ah???
    Bỏ qua chủ đề cũ đi, tôi xin mạo muọi làm tí thơ về NOEL cho ngày hôm nay nhé!
    Đêm nay thằng ấy NÔ với EM
    CHÚA ơi! Thương nó ngu quá hem?
    Con đây chẳng dại NÔ EM nữa
    Lạy CHÚA! Thêm thằng khổ vì em...
    Khà khà, yêu cầi bài viết có từ CHÚA hay NOEL nhé! khi nào em rănh, Vote cho pác nào viết thạt hay.

  6. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chúa ở trên kia hãy cho con
    1 người yêu nhé với ít tiền
    chúa cho con thêm 1 điều ước
    ==>{để con ước chúa cho con 3 điều nữa keke
    lạy chúa của con, chúa linh thiêng
    ==> chơi
    Được emsanphuthuy sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 24/12/2008
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Chúa ơi! Chúa cho con lạy một vài bố trên này cả nón nhé Chúa! Từ khoá đưa ra chẳng có trong thơ, trong thẩn gì sất! Đọc kỹ lại đầu bài đi các bố nhé! Lạy Chúa!
    CHƠI cho nó tới bến này!
    CHƠI
    Thích chơi thì để anh chơi
    Buông xuôi, tận hưởng mặc đời cho xong
    Sau này duyên phận long đong
    Muốn chơi cũng khó, nặng lòng cố tri.
    Còn bài này tớ thả nhái vào cố bắt quả mồi của bác nghesilangthang nhử cả làng. He he!!! Cho tớ mạn phép ti toe dùng cả 02 từ khoá CHÚA và NOEL cùng một lúc cho nó máu, he he!!!
    Nếu đọc ko bị đau mồm, rát lưỡi thì bác nghesilangthang (và các bác) nhớ vote cho nhà em nhé
    CHÚA & NOEL
    Chúa ơi! lại đến Noel!
    Nhớ nàng công chúa tôi quen năm nào
    Noel, lạy Chúa trên cao
    Cho con gặp được nàng vào Noel!!!
    TRÊN đã xong bi jờ mời người ở dưới típ nào!
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vote rồi nhé, coi như quà tặng đêm Giáng sinh.
    Làm nốt phát vè Chúa cho máu
    Đêm nay chắc nó đi Nô em
    Chúa ơi! Anh nghĩ lại mà thèm...
    Đêm nay chẳng đc Nô em nữa
    Chúa ơi! Nó có làm gì em???
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    quên mất, vừa đi về, làm đoạn thơ tử tế cho nó tâm trạng
    Đêm NOel một mình đi lễ CHÚA
    Con một mình, cô độc lắm, CHÚA ơi!
    Dẫu bên con có biét bao nhiêu người
    Con lăng lẽ một mình quì trước CHÚA....
    Pác Dungma xem có hay k rùi VOTE lại đi.
    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 25/12/2008
  10. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Oài! Thơ của pác sao tâm trạng wá zậy! Đơn độc, lẻ loi, cô đơn, lạnh lẽo trong cái ấm áp của biết bao nhiêu người zui chơi chào đón Lễ Noel...Để nhà em đoán nhé: Chắc bác cũng chẳng có vẻ gì là một lão ít mồm ít miệng, Lại ko thể nào là kẻ xấu xí khó coi, chí ít hình thức bề ngoài cũng thường thường nên ko thể ko có bạn gái được ! Chắc là bị bồ đá hoặc bạn bè bỏ bom.... Nhà em đoán zui tập làm thầy bói tí, he he!!!
    Vote pác hẳn 5* an ủi cùng chia buồn trong đêm No em buồn nha (ko như nhà pác tiết kiệm cho em có 4*)
    Chúc pác và ae trong 4room NNTĐ: Giáng Sinh An Lành & Hạnh Phúc
    VOTE
    Vote ơi hỡi vote
    Vote nhái dưới nó đè nhái trên
    Tặng * (sao) mừng tuổi lấy hên
    Giáng sinh vui vẻ, ấm êm mọi bề.
    Năm mới sắp tới mọi người cũng sẽ thêm một TUỔI nhỉ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này