1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Oài! Thơ của pác sao tâm trạng wá zậy! Đơn độc, lẻ loi, cô đơn, lạnh lẽo trong cái ấm áp của biết bao nhiêu người zui chơi chào đón Lễ Noel...Để nhà em đoán nhé: Chắc bác cũng chẳng có vẻ gì là một lão ít mồm ít miệng, Lại ko thể nào là kẻ xấu xí khó coi, chí ít hình thức bề ngoài cũng thường thường nên ko thể ko có bạn gái được ! Chắc là bị bồ đá hoặc bạn bè bỏ bom.... Nhà em đoán zui tập làm thầy bói tí, he he!!!
    Vote pác hẳn 5* an ủi cùng chia buồn trong đêm No em buồn nha (ko như nhà pác tiết kiệm cho em có 4*)
    Chúc pác và ae trong 4room NNTĐ: Giáng Sinh An Lành & Hạnh Phúc
    VOTE
    Vote ơi hỡi vote
    Vote nhái dưới nó đè nhái trên
    Tặng * (sao) mừng tuổi lấy hên
    Giáng sinh vui vẻ, ấm êm mọi bề.
    Năm mới sắp tới mọi người cũng sẽ thêm một TUỔI nhỉ?
    [/quote]
    Khà khà, tôi hơi bị nhiều tuôi đấy, gọi là lão già cũng đc, nhưng thanh nien mà theo dc lão già này cũng mệt đấy. Giáng sinh tuy đi chơi một mình thật, nhưng người ta gọi là Giáng sinh An Lành mà. Chỉ vì ăn nói ngọt ngào quá, hình thức ngon lành quá nên đàn bà nó sợ, nó không tin, chán giải thick vói chúng nó roài, hiểu chửa. Lần sau có đoán thì đoán cho dúng nhé.
    Cám ơn cái sao của ông nhé, an ủi đc đôi chút.
    Làm bài tho về TUỔI cho khỏi lạc diễn đàn.
    Hơn ba chục tuổi chưa già
    Nhưng mà tóc đã như là Loạn Dâm( hay Râm nhể?)
    Tuổi cao gánh nặng phong trần
    Thêm xuân thêm tuổi thêm gần đất hơn...
    Lại thêm một tuổi nữa, lại già đi. Cô dơn cũng lắm, quạnh hiu vẫn nhiều. Vẫn nhớ lời trăn trối của chú bạn trước lúc bước lên xe hoa: " TÔI LẤY VỢ'''' có nghĩa là.. '''' VƠ LẤY TỘI''''. Tự nhủ thầm với lương tâm rằng, hiện tại, mình không thể làm gì có tội với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân được.
    Già rồi nhưng vẫn vui tươi, dù cho có *******, loạn DÂM, hay đại DÂM. Có TUỔI rồi, ai chẳng phải ...DÂM. Khà khà, các chú các bác cố gắng DÂM nhé!
    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 25/12/2008
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0

    Dũng Ma và lão Toilet Hay Gào Thét này đấu thơ với nhau vui nhỉ, Nô Em chưa sướng hay sao mà bay giờ lại ra từ DÂM nữa.
    DÂM
    Nô Em chưa đã em ơi
    Vì chưa Dâm được, nên đời mông lung
    Nô Em muốn sướng muốn sung
    Dâm lên Dâm xuống tứ tung cho bớt khùng.
    này thì NÔ nà.
    (Vote cho các bác mỗi ngừi 5* luôn cho bớt cái sự dâm )
  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn pác voi mamut đã tặng *!. Xin tiếp NÔ của nhà bác!

    Háo hức Nô Em buổi tối qua
    Nhảy lên, nhảy xuống sướng sướng là
    Nô đùa thoả thích cùng tận hưởng
    Nô em, nô anh, ta với ta
    Noel qua rồi, TA chuẩn bị đóng năm mới nhể!
    Được dungma71 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 25/12/2008
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    TA
    Đêm nay chỉ mình ta với ta
    Có mỗi cha bồ chả ở nhà
    Dung dăng dung dẻ đi mất đất
    Chỉ còn mình ta với con MA
    Em sợ MA lắm
  5. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Sợ MA thì đã có anh đây!
    MA
    Bắp cải sợ ma PM anh nha
    Kệ mịa thằng bồ loại thúi tha
    Sợ ma, anh bắt ma mất vía
    Bắp cải sướng run, rên với la. (Ha ha!!!)
    Sướng thì đừng có RÊN nhé!
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    RÊN
    Cắn răng chẳng dám rên
    Rên sợ bị trùm mền
    Rồi đập cho một trận
    Chẳng còn sức mà rên
    Đập một TRẬN bi giờ, dám nói bồ Bapcai thúi
  7. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Trận một sân khách cùng với phở tái.
    Trận hai sân nhà với cơm rang
    Vui vui hàng xóm thêm hiệp phụ
    Trận sau biết tính thế nào đây?
    THẾ
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    THẾ
    Muốn thế nào thì cứ như thế
    Có gì đâu mà cứ hỏi thế
    Xong rồi thì nhớ mà đi về
    Ngang chợ nhớ mua chục ký khế
    KHẾ đi
  9. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Khế này là khế của ai
    Khế này là khế dì Hai nó trồng
    Khế thời đang trổ đầy bông
    Khế chua hay ngọt, biết lòng cạn sâu...
    Khế chua hay NGỌT kà??
    Được neverwas sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 25/12/2008
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sờ pem tí cho đỡ buồn.( K viết gì cả đâu)
    Thế là đã hết NÔ EM
    Lang thang về giữa bóng đêm cuộc đời
    EM đi NÔ nghịch với người
    Tôi về lạnh lẽo, nụ cười hắt hiu...
    Hôm nay mới hết hẳn NÔ EM mà. Xin lỗi cả nhà nhé, muốn chia sẻ tí tâm trạng mà...
    Các bác lại tiếp đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này