1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    NÔ EM
    Nô em đã hết rồi
    Em còn nhớ anh đêm nô em?
    Vui vui chúng mình cùng thổn thức.
    Bao giờ lại đến đêm nô em?
    ĐÊM
  2. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    MỘT
    năm thằng tóm cổ một thằng
    một thằng kinh khiếp nước phun phè phè
    anh ơi để bé khóc nhè
    một thằng em nuôi được, cho em đem về em nuôi!
    --->EM ( cơ mà đố các bác đoán dc bài trên nói về điều gì ...hì hì )

    oài , các bác ko trả lời dc câu hởi của em sao ? thôi để
    em giải đáp vậy: bài thơ này nói về hành động cầm tryim đi tè của các boy! dễ thế mà..éo..
    tiếp đề NGỌT nà:
    hôn trộm mới ngọt làm sao
    cắn môi, mút lưỡi thật ngọt ngào
    hôn xong vị ngọt chưa tan hẳn
    ăn ngay quả tat , trời đầy sao ..
    tiếp đê : TÁT
  3. meofun

    meofun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tát
    Anh ơi hôn trộm làm chi
    Bị ăn tát thế có sứơng gì?
    Cớ sao ko hỏi xin tình cảm
    Ko chỉ là hôn... ko biết chừng
    CẢM
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mèo fun nàng có bị cảm hông?
    Mần nhái sai luật rồi kìa .. ông
    Lần này thông cảm "anh" xí xóa
    Thơ nàng nhạy cảm quá à nghen!
    Tip chiu: Xóa!
  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Tip chiu: Xóa!
    Xí xóa cho lần này
    Lần sau Mód xóa ngay
    Để xem còn sai nữa
    Xóa thẳng chẳng nương tay
    THẲNG đi
  6. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    THẲNG đi
    Thủng thẳng ngồi vẽ một cành bông
    Vẽ cành thẳng thẳng, cánh cong cong
    Vẽ xong rồi xóa, xóa rồi vẽ
    Vẽ hoài, vẽ mãi, vẽ chẳng xong
    Thẳng rồi, giờ CONG đi
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cong cong thẳng thẳng, thẳng cong cong
    Thẳng cong, cong thẳng chạy lòng vòng
    Cong cong thẳng thẳng ta làm miết
    Thẳng cong, cong thẳng, thẳng cong cong. (hehehe nhái chính hiệu)
    típ chiu: MIẾT
  8. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Miết!
    Miết vào cuộc đời một thằng tôi!
    miết vào hồn em tiếng thở dài
    miết nhẹ bờ môi lên đôi mắt
    tình, đời như gió cuốn mây trôi!
    --->Lên
  9. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    LÊN.
    Thò ra ngóc lên lại tụt xuống.
    Ngóc lên tụt xuống lại thò ra.
    Hổn hển sướng vui cùng nhịp giã.
    Hết lên lại xuống lòng sướng vui.
    lên rồi bây giờ
    XUỐNG
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    XUỐNG
    Xuống rồi thì xuống đi
    Ngần ngại chi không xuống
    Rồi luống ca luống cuống
    Ngập ngừng chẳng chịu buông
    tiếp NGỪNG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này