1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    NGỪNG
    Ngừng uống, ngừng bạc ngừng gái.
    Ngừng hết thứ ấy, sức trai còn gì?
    Ngày đêm thấy chúng dập dìu.
    Ngừng ba thứ đấy làm gì khổ đau.
    Tiếp ĐAU
  2. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    ĐAU
    Việc gì cứ mãi khổ đau
    Vui cười nhảy nhót hết đau liền mà
    Cuộc sống tươi đẹp quanh ta
    Cớ gì đau mãi thành ma bây giờ
    GIỜ sao?
  3. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    GIỜ!
    giờ đây em đi bên ai!
    giờ đây nụ hôn và nước mắt cũng muộn!
    giờ đây rừng xưa đã khép
    có dòng sông nào không ngừng trôi!
    tâm trạng qua hả? vậy thì : KHÉP đi
  4. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Hê! hê! Đọc thơ của các bác văn xuôi gọi bằng...Cụ!!!
    Hay là bảo chủ top đổi tên thành văn xuôi bốn câu cho nó ...lành nhỉ?
    Có KHÉP đây!
    KHÉP
    Khép vào rồi lại dạng ra
    Sàng qua sàng lại rồi ta khép vào
    Dạng ra đừng vội khép, nào!
    Nhún lên dập xuống cho trào nước ra...
    Khép cái tàu lá chuối lại không lại chảy hết cả NƯỚC ra bây giờ?
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nước chảy lênh láng cả nhà
    Nước này chi rứa phập pha phập phồng?
    Nước này lại chảy như sông
    Nước ơi là nước ngừng không chịu ngừng.
    cuối năm rồi quất luôn 2 từ PHẬP PHỒNG thử. hehehe
  6. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    phập phồng!
    phập phồng hai tiếng thật hay
    phập đâm vào nó , nó liền phồng lên
    phập phồng chỉ thích ban đêm
    đêm mà không đủ thì thêm ban ngày!
    @dungma: iem hanh thơ thể tự do! thơ mới đó!
    tiếp : ĐỦ ( sang năm chúc cả nhà no đủ )
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    @binbux: Nói là nói thế thôi (cho nó hài hước tý) chứ ai chả muốn có những câu thơ hay & hài hước để cho mọi người thưởng thức!. Chúc bác và ae có những tác phẩm thật "độc". Kính bác và ea trên này 01 ly, riêng chị em phụ lữ thì và nhé!!!!
    ĐỦ
    No đủ xôi chè, nó bỏ rơi
    Ê chề lãnh đủ phận tả tơi
    Khổ đau, nhục nhã nếm đủ cả
    Nuốt hận, bán thân trả thù đời!
    Nếu có bị thằng nào họ Sở nó lừa, nhất quyết chị em cũng đừng có TRẢ THÙ đời kiểu này nhé! (Từ khoá khó vãi....He! he!!)
  8. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    TRẢ THÙ...
    Trả thù là nó nghĩa làm sao?
    Là trả cho ai một mồi thù
    Trả xong rồi thù kia có hết?
    Hay mối thù càng to như lu
    Zàng ui, làm xong đọc ko hiểu gì hết.. hehe. Típ từ LU đi...
  9. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    LU!
    lu na lu nống ngày xưa!
    đếm chân cô bé hay khóc nhè
    lớn lên chơi lu na lu nống !
    chẳng thích đếm chân chỉ thích đè!
    hehe... ít người biết trò này đấy!
    tiếp : đè!
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    ĐÈ
    Bác này suốt ngày cứ đè, đè
    Đè mãi coi chừng nó tè le
    Bẹp dúm chả còn ra hình dáng
    Xấu xí sao mà dám đem khoe
    KHOE cái mới đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này