1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bốn làm gì có trong câu
    Ra đề từ Bốn nghe phát rầu
    Bốn ơi bốn ở đâu?
    Mau mau chỉ rõ cho câu thơ tròn.
    CHỈ RÕ thử xem.
  2. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    RÕ!
    rõ rành có con voi điên
    có cây bắp cải có người ngu ngu !
    rõ rành là rõ dành chưa?
    thêm con cọp ốm là thành bộ đôi!
    hehe, 4 người đủ đôi đủ CẶP!
  3. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Phải cho từ khóa trong bài thơ chứ bác, cứ cho từ đâu đâu, lỡ rồi làm tiếp từ CẶP vậy, rút kinh nghiệm lần sau nhé!
    CẶP
    Cặp với kè gì đâu
    Cặp chi cho phát rầu
    Cứ một mình một ngựa
    Cặp rồi chuốc thêm sầu
    Tết rồi, CHUỐC rượu cho say nhá!
  4. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    CHUỐC
    chuốc chi cái vạ vào thân
    dính vào tình ái là ngu dân!
    chuốc thêm cái tài , chuốc cái tật
    biển đời thật lắm nỗi chuân chuyên!
    em thấy trong luật trang 1 có bắt buộc từ khoá phải trong bai đâu ?
    tiêp " CHUÂN " đê!
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chuân à? chuân kiếm ở đâu đây
    chuân là vô nghĩa bác cứ hay
    twù chuân sao làm được hả bác
    em kiếm từ " cải" mời bác nhai
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Cải
    Bắp cải xanh thật xanh
    Cải trộn thêm tí hành
    Đem ngâm cho chua lóet
    Rồi đem cải quẳng nhanh
    QUẲNG đi nào
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm ko vào thấy anh chị em trong này spam nhái kinh! Ko khí náo nhiệt wá! Tớ cũng tranh thủ nhái tý nhể?
    QUẲNG
    Quẳng mẹ hết đi, tớ làm thơ!
    Quẳng luôn tất cả, chỉ mộng mơ
    Quẳng cả chữ "tình" và chữ " nhớ"
    Làm thơ như thế mới hay nhờ?
    Chẹp! bapcaii "quẳng" cho từ khoá khoai wá! Thế thì còn gì là TÌNH nghĩa nữa!
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn làm tốt, có vất vả gì đâu nhỉ?
    Tình anh lai láng như sông
    Tình em sao mãi lòng vòng chẳng ưng
    Chữ tình chớ có lừng khừng
    Kẻo anh lại giận là ngừng không yêu
    NGỪNG thử xem mấy ngày
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hôm nay bắp cải bị tử hình
    em xin cho cái lệnh ngừng đi
    bác triết ngập ngừng rồi đồng ý
    thì ngừng thi hành án luôn chi. lại tiếng nghệ
  10. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    CHI
    Chi hết khoản này đến khoản khác.
    Chi từ sáng sớm đến đêm khuya.
    Sao cuộc sống cứ phải chi
    Cắt séc chuyển khoản có nhanh không?
    Về vợ hỏi chi, anh đã chuyển.
    CHUYỂN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này