1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Thường thì mình dùng từ khóa trong bài thơ, nhưng đọc luật ở trang 1 thì không nói là phải lấy từ khóa như thế nào, kệ thôi bác ạ!
    Cho từ khó nên làm quá khó
    Ngồi suy nghĩ mặt mày nhăn nhó
    Rặn rặn mãi khó được mấy dòng
    Cuối cùng thì cũng xong rồi đó
    XONG rồi mệt quá!
    Đã e*** rồi Phê
    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 12/01/2009
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    cải mới có 2 khó kìa
    xong xuôi tất cả mình ngủ đây
    xong xuôi tất cả chẳng lo gì
    xong xuôi tất cả mình thoải mái
    ăn ngủ game chơi chả nghĩ chi
    phù phù bác hay soi quá bác à
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Game o vờ dờ lớp game
    Vật qua vờ lại giữa tình em
    Chậm một nước cờ quân bỏ phế
    Chậm một món quà thôi xong game
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các chú làm loạn cả cái diễn dàn này, từ khoá k có trong bài, rồi đến việc làm xong k có từ khoá. Thế chú ra dường, quần có khoá không?
    Anh dùng tạm 1 bài thơ, dể làm từ khoá cho chú này:
    Bài thơ đầu anh nhớ viết tặng em
    Là bài thơ anh làm trong ToaLét
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Mịa kiếp! Lúc nào cũng mửa được ra thơ...
    Nhìn thấy THƠ chưa? Thế mới gọi là THƠ chứ.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi mửa thơ này
    Mửa thơ hoài anh nhé
    Trời có mưa dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Anh ơi, thơ vẫn đầy
    Mửa nhiều thêm anh nhé
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    THÊM
    Thêm một lúc nữa thôi
    Thể nào mình cũng khóc
    Thêm một phút im lặng
    Thế là càng khóc thêm
    IM nào
  7. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Im làm gì khi đã thêm 1 nhát
    Kìm làm chi cho quây quắt nỗi lòng
    Cứ thét lên cho đời Sung Sướng
    Thêm 1 lần la khối lần Cười
    Về
    bị lock chắc
  8. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi mửa thơ này
    Mửa thơ hoài anh nhé
    Trời có mưa dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Anh ơi, thơ vẫn đầy
    Mửa nhiều thêm anh nhé
    ___________________-
    [quote-Googles viết lúc 17:35 ngày 12/01/2009-]
    Im làm gì khi đã thêm 1 nhát
    Kìm làm chi cho quây quắt nỗi lòng
    Cứ thét lên cho đời Sung Sướng
    Thêm 1 lần la khối lần Cười
    Về
    _____________
    Lâu lâu không vào đây, đọc lướt mấy trang thấy ngán ngẩm wá! Có mỗi cái bắp cải héo mà mấy chú chanh nhau, dằng co đến mấy trang thích thì tớ nhường cho mấy cái xúp lơ, xu hào hay vài mớ rau muống mà đổi món cho nó mát ruột!
    - sinh_ vien_thuc_tạp gì mà làm thơ 4 câu thành 6 câu thì ai người ta nhận? về quê đi cày đê cho nó đúng chuyên môn
    - Googles dạo này bị hắc cơ nhìu hay hết kinh phí hoạt động phỏng, sao mà tìm từ khoá trong thơ khó thế? Ấy là 3 từ, tìm mỏi cả mắt thấy nhõn có từ "im" à! chán!!!
    Tương lai tóp này rùi nát và khó nuốt như mì tôm ngâm nước lã mất thôi
    Được dungma71 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 12/01/2009
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bắt bẻ là thế nào nhử . Đổi thơ dễ òm Xem ta đây
    Anh ơi mửa thơ, này mửa thơ
    Thơ hoài anh nhé, mặc trời mưa
    Ngày có lê thê, thơ vẫn mứa
    Mửa nhiều thêm nhé, hỡi anh thơ
  10. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Bắt bẻ cái zề đâu, sai thì nhắc để sửa thui. Cái chính là sai thì phải sửa, sửa thì sửa cái sai, thấy cái sai thì phải sửa sai, sửa sai vì sai...túm lại, sai thì phải sửa!
    THÊM
    Có "đổi" rồi "thêm" cũng thế thôi
    "Mửa", "thêm", "thêm", "mửa" nuốt cho trôi!
    Sinh viên thực tập? Oài! Giỏi nhỉ?
    Về quê cày ruộng cho nó rồi!
    Về CÀY ruộng đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này