1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái X - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post - C

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi violet262, 27/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với ý kiến bác Dungma. Trước có vài Kụ còn tạm đối thơ đc, còn có tí hứng. Bây giờ thì...chậc, chán. Hiện tại, theo ngu ý của tôi, may ra còn bác dungma và bé bapcai còn gượng gạo đc tí.hic
    Buồn
    Nhìn lại nhân tình thấy buồn thay
    Chạy vào Toa let giải quyết ngay
    Buồn ai buồn hỡi chào mi nhé
    Từ nay tự hỏi có còn ai???
    Chú nào cũng cảm thấy Buồn nữa không?
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chài, mí bác nì mần thơ con nhái mà cũng buồn nữa à, đi nhậu cho hết buồn đê....
    Buồn tình chẳng biết mần chi
    Mượn luôn chai rượu nhâm nhi hổng dzìa
    Buồn "ấy" thì phải đi dzìa
    Vào trong Tolet đầm đìa buồn ơiiiiiiiii.
    vô TOLET để giải sầu ?

  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    BUỒN
    Dạo qua đây tí, lại thấy buồn
    Buồn hiu Tóp vắng chẳng ai buôn
    Sao ảm đạm thế, buồn buồn thế?
    Dưa góp, dưa lê chẳng bán, buôn.
    Làm quả LÊ cho nó mát ruột lấy lại khí thế tóp đê!
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lê la cả buổi chả được gì
    mấy bác cãi nhau chả được chi
    dưa lê cứ ấy. buôn đi nhá
    lê thê mãi , chán. chả được gì
    cãi nhau mãi đi. thơ cũng phải nên nên đôi chút chứ như mấy bác sinh viên với gu gồ , cả ruồi nữa, thơ gì mà ặc kinh . chả làm đc thì thôi
  5. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Oài! bị bác voi ma mút đè lòi ruột òi!
    TOLET
    Tolet à, tolet ơi!
    Nếu không có chú ta thời ra sao?
    - Không chú đã có bờ ao
    - Nếu không tolet thì lao ra đồng!
    Ra ĐỒNG ngồi cho nó mát cái củ hành đê!
  6. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG.
    Ra đồng hát một bài ca
    Ta đi ta hát đồng dao với nàng.
    Tới đồng nàng lại hát xoan
    Để ta bơ vơ hát toàn ra hơi.
    làm tí HƠI
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hơi men say ấy thích mê người
    nồng nàn hơi ấm, mặt đỏ tươi
    nào uống- zô- zô bia hơi, rượu
    1 đã thành 2 . ta vẫn cười

    cải chính em làm thiếu nhưng đã sửa oke?????
    Được cafe37 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 13/01/2009
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cafe37 làm rơi mất 1 từ HƠI rùi.

    Zô đây anh nói em nghe
    Mỗi khi buồn "ấy" phải nghe lòng mình
    Zô tình trym nó rung rinh
    Trym zô trong "đó" sướng kinh cả người.
    SƯỚNG nà.

  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ặc kinh là dư lào nhể
    SƯỚNG
    Sướng xuân là sắc lá xanh xanh
    Sướng kẻ tu hành là chuông thanh
    Sướng giấc phàm phu-phu phụ phú
    Làm thơ chỉ với một cọng hành
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Từ khoá tiếp HÀNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này