1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tình già vẫn có cái hay
    Trẻ trung mộng ước , nợ vay nên già
    Kẻ cắp thì gặp bà già
    Như đây với đó như cà già chấm mắm tôm
    Tôm
  2. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Râu tôm nấu với ruột bầu,
    Chồng ăn chồng lại làu bàu chê bai.
    Ký tôm chỉ một trăm hai,
    Hấp bia tôm sú lai rai đỡ buồn.
    BIA
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bia tươi mát rượi cả người
    Bia ôm liệu mát bằng mười bia tươi?
    Ăn nhậu lỡ có ăn chơi
    Thì nên phòng thủ khi chơi nghen người.
    nhớ là phải THỦ đó
  4. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    Dưới tàn cọ xanh bên bờ suối
    Nàng voi đang thủ tha thủ thỉ
    Chàng voi chia nàng trái nho Mỹ
    Mới chôm của mấy ông thủy thủ
    Típ: CHÔM
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chôm chôm ngon ngọt quá chừng
    Bà con cô bác tưng bừng ăn chôm
    Chôm chôm rụng khắp vườn chôm
    Ruồi bay như đánh võng ôm chôm chôm về nhà.
    Típ: RỤNG
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hoa bằng lăng rụng đầy lối cũ
    Tím một thời, tím cả những giấc mơ
    Tóc ai rụng suốt một đời con gái
    Giọng hát buồn ..như lá rụng mùa thu
    Thu
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không ghé chơi, vào tè bậy rùi té
    Vừa vào trông thấy chữ THU
    Anh liền cuống quít giương.....KU lên chào
    Thu đi thu đến khi nào?
    Đời anh lá đã rụng bao thu rồi????
    Hic, mùa THU lá rụng, chứ rụng KU thì chít, các bác nhỉ?
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không ghé chơi, vào tè bậy rùi té
    Vừa vào trông thấy chữ THU
    Anh liền cuống quít giương.....KU lên chào
    Thu đi thu đến khi nào?
    Đời anh lá đã rụng bao thu rồi????
    Hic, mùa THU lá rụng, chứ rụng KU thì chít, các bác nhỉ?
    Giang hồ vô đối, chán!
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không ghé chơi, vào tè bậy rùi té
    Vừa vào trông thấy chữ THU
    Anh liền cuống quít giương.....KU lên chào
    Thu đi thu đến khi nào?
    Đời anh lá đã rụng bao thu rồi????
    Hic, mùa THU lá rụng, chứ rụng KU thì chít, các bác nhỉ?
    Ai người tri kỉ, buôn!
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không ghé chơi, vào tè bậy rùi té
    Vừa vào trông thấy chữ THU
    Anh liền cuống quít giương.....KU lên chào
    Thu đi thu đến khi nào?
    Đời anh lá đã rụng bao thu rồi????
    Hic, mùa THU lá rụng, chứ rụng KU thì chít, các bác nhỉ?
    Số phận hẩm hiu, oán!

Chia sẻ trang này