1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không ghé chơi, vào tè bậy rùi té
    Vừa vào trông thấy chữ THU
    Anh liền cuống quít giương.....KU lên chào
    Thu đi thu đến khi nào?
    Đời anh lá đã rụng bao thu rồi????
    Hic, mùa THU lá rụng, chứ rụng KU thì chít, các bác nhỉ?
    Người giàu cũng khóc, hix!
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không ghé chơi, vào tè bậy rùi té
    Vừa vào trông thấy chữ THU
    Anh liền cuống quít giương.....KU lên chào
    Thu đi thu đến khi nào?
    Đời anh lá đã rụng bao thu rồi????
    Hic, mùa THU lá rụng, chứ rụng KU thì chít, các bác nhỉ?
    [/quote]

    Thế là ta xa nhau rồi anh nhỉ ?
    Mộng ước ngày xưa theo gió bay
    Lời nói yêu thương..đành quên nhỉ ?
    Chẳng dám nhớ nhau ...đời hay nhỉ ?
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tham tiền phụ nghĩa là đáng chán
    Tham bát bỏ mâm càng chán hơn
    Chán người chưa nhớ lỡ vội quên
    Chán nguời chưa nói, đã vô duyên quá chừng
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    [purple]

    Buôn vàng buôn bạc thì buôn
    Buôn hương bán phấn người đời họ khinh
    Ngồi lê buôn chuyện đàn bà
    Là hạng vô sỉ , trẻ già cũng buôn
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Oán trời trách đất được chi ?
    Oán người oán phận ai thì đời trông ?
    Phải hay nên oán chính Tâm
    Làm ơn mắc oán dao đâm có ngày

  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tình sao mà bạc hơn tiền
    Đời sao lại bạc như diều đứt dây
    Khóc thương số phận con người
    Giầu sang cũng khóc, miệng cười đổi thay

    Thay
  7. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cái kiếp văn phòng
    Sáng thì dậy muộn trưa ngồi spam
    Chiều về ngồi tám mấy giây
    Hết giờ cắp đít kệ thây sếp già
    SẾP
    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 28/03/2009
  8. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Thương thay cái kiếp văn phòng
    Sáng thì dậy muộn trưa ngồi spam
    Chiều về ngồi tám mấy giây
    Hết giờ cắp đít kệ thây sếp già
    SẾP
    đi đừong gặp sếp với cô bồ
    bồ sếp vui tình nói bô bô
    hôm nay em xin đuợc làm sếp
    bế sếp lên giường nhẩy dis - cô
    bồ

  9. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    BỒ:
    Bồ đầy rồi lại Bồ vơi
    ngày ba - tháng tám thóc nơi đáy Bồ
    thương cho số phận chứ THAY
    chủ nhân sai luật đi ngay ra ngoài.
    THAY... (chơi lại nhé)
  10. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chơi lại bài ta bởi chữ Thay
    Thay lên Thay xuống thế mà hay
    Vì chơi sai luật ta làm lại
    Kẻo bị cú hâm hất ra ngoài
    >>>HÂM<<<
    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 29/03/2009

Chia sẻ trang này