1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Vạn đò đưa khách sang sông
    Vạn khách xuôi ngươc nhớ không vạn đò
    Ruột gan nhiêu cũng đem cho
    Cạn khô dòng máu vạn đò buồn tênh

    Buồn
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ra đứng bờ sông
    Tình cờ thấy được cái mông cô nàng
    Buồn buồn ra đứng cuối làng
    Lại trông thấy được một hàng các mông

    Mông

  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ngu ngu bị nghiện mông rồi
    Tối ngày hết đứng lại ngồi tưởng mông
    Giời ơi thế có khổ không
    Tưởng khéo không lại mọc mông khắp người

    (Xương Ngu toa đi mất :(()

    Giời
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Ông giời ở tận trên cao
    Làm sao ông lại có sao khắp người
    Hàng ngày NGu ngắm ông cười
    Giời ơi giời hỡi có người Thương Ngu

    SAo
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời thổn thức
    Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm ngôi sao nào riêng em
    Sao anh và sao em vẫn luôn gần nhau
    Dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau....

    (Tự dưng thấy Phỏm nhấn cảm ơn em túi bụi, nhảy vào xem thì thấy em bị ăn cắp hết cả số lần cảm ơn :((. Ai đánh cắp thì giả em đi :(()
  6. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    MẢi mê với cảm ơn quá quên cả ra đề

    Bên nhau cho chọn lời thề
    Bên nhau có tới miệng kề bên môi
    Chúng mình vẫn cứ một đôi
    Bên nhau là phải no xôi chán chè

    Môi
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Môi em mộng quá anh đang thèm
    Một chút hương xưa bỗng e hèm
    Đôi môi đỏ mọng ối nhớ quá
    Môi hồng ngày ấy phải là em

    >> thèm
  8. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá một dải tóc mây
    Thèm quá một đôi vai gầy
    Thèm có được em khi này
    Để anh hôn lên đôi môi đang ướt

    Môi
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Đôi môi đỏ mộng hồng hào
    Ngu nhìn là thích Ngu gào,ôi môi...:D
    Môi sao đỏ thắm (quả)mâm xôi
    Để anh cắn nó đời tôi tàn rồi .

    >>> tàn
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tàn đời như lá Thu rơi
    Còn gì đâu nữa Tình ơi hỡi tình
    Tàn đời đâu chỉ một mình
    Còn kia chiếc lá rập rình tàn thu .

    Tình

Chia sẻ trang này