1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Dai dẳng giấc mơ từ kiếp trước
    Như đôi sam cặp dai càng dai
    Linh tính chập chờn hình bóng cũ
    Khuê tinh chớp hiện, hoá ra người
    ....>>>>>>>> Khuê nào!
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Say. Oánh dấu, mai post
  3. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sao Khuê biểu tượng văn chương.
    Sao Khuê là Kim trong thuyết Ngũ Hành.
    Một trong hai tám chòm sao.
    Nhân vật lỗi lạc ví là sao Khuê.
    ====> Lạc nhé!
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lạc lối cuộc đời, lạc, lạc bước
    một mình một bóng lịm cô đơn
    giờ chẳng còn ai hiểu ta nữa
    chỉ mỗi một ta, một con đường
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đường đời vốn lắm khúc quanh
    Đường tình trăm ngả , chờ anh em chờ
    Xin người đừng có phụ lời
    Đường xưa chung lối , đường đời chung đôi
    Đôi
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Dai dẳng giấc mơ từ kiếp trước
    Như đôi sam cặp dai càng dai
    Linh tính chập chờn hình bóng cũ
    Khuê tinh chớp hiện, hoá ra người
    ....>>>>>>>> Khuê nào!
    [/quote]
    Chơi lại bài này ...có người tỉn đều mình kìa

    Người đâu ở tận thâm khuê
    Thiếp xin ở chốn phòng khuê đợi chàng
    Người mà như ánh sao khuê
    Thiếp đây chẳng dám về quê cùng chàng
    Xa
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 06/04/2009
  7. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Xa
    Xa xa nhìn thấy bà nhà quê
    đến gần ô hố chị Linh Khuê
    Dạo này trông chị bảnh trai hẳn
    trai làng thấy chị chào từ Xa
    Trai

  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Xa
    Xa xa nhìn thấy bà nhà quê
    đến gần ô hố chị Linh Khuê
    Dạo này trông chị bảnh trai hẳn
    trai làng thấy chị chào từ Xa
    Trai

    [/quote]

    Trai thời có trí thành tài
    Trai đâu lại thích học bài ngu ngu
    Trai mà chưa nói đã cười
    Một duyên chưa có thành mười vô duyên
    Gái
  9. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mê GÁi quá rồi hả ..trong bài làm gì có từ gái mà bày đặt gái gú cho ngungu thèm
    Gái
    Linh Khuê vốn Gái chửa có chồng
    Đêm nằm đú đơn chổng cái mông
    Hàng xóm có ông dâm mê Gái
    Linh Khuê thành GÁi chửa có chồng
    chửa

  10. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chơi lại bài này ...có người tỉn đều mình kìa

    Người đâu ở tận thâm khuê
    Thiếp xin ở chốn phòng khuê đợi chàng
    Người mà như ánh sao khuê
    Thiếp đây chẳng dám về quê cùng chàng
    Xa
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 06/04/2009
    [/quote]
    Xa mãi xa rồi hình bóng cũ
    Như thời thơ ấu xa càng xa
    Linh hồn hoài vọng thời xa vắng
    Khuê văn các xưa, nụ hôn đầu!

Chia sẻ trang này