1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cưới về mình sẽ chung nhà
    Mình chung chăn gối về già có nhau
    Con mình đứa lớn giống em
    Đứa nhỏ giống bố còn gì vui hơn?
    >>>>Vợ<<<<<<<
  2. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Lấy vợ vợ đã có con
    Không còn là vợ chồng son nữa rồi
    Con em không phải con tôi
    Bỏ thương vương tội rồi thì cãi nhau

    Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Được coongkhaac36 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 15/04/2009
  3. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0

    em
    em ơi em ở nơi nao
    để anh tìm mãi biết bao tháng ngày
    anh ơi em ở nơi này
    là nhà Điên đó một bày hâm đơ
    điên​
  4. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1

    Điên
    Chỉ vì một phút lên tiên
    Mà giờ em bị điên điên khùng khùng
    Em ơi em có ở chung
    Với chị bắp cải không khùng chỉ điên
    ( sorry cải nhé vì không có cái tên nào vần hơn)[/center]

    Em đến bên đời hoa vàng một đóa....
    Được coongkhaac36 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 15/04/2009
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Đời Cống chỉ thế mà thôi
    Hết Thiến rồi Hoạn: - Trời ơi hỏng hàng!
    Cuộc đời Cống sống lang thang
    Đời phiêu xong dạt rồi sang Làng Đùa
    Hơi ấm ngày XƯA..
    Được boss87girl sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 15/04/2009
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cái dấu hightlight lừa được một nàng rồi, mình tiếp mạch nào
    Cải phải hem
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    Cải ăn chơi sướng cải bay
    Rau răm ở lại thương thay bị lừa
    Lừa nhá!
  7. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Đời Cống chỉ thế mà thôi
    Hết Thiến rồi Hoạn: - Trời ơi hỏng hàng!
    Cuộc đời Cống sống lang thang
    Đời phiêu xong dạt rồi sang Làng Đùa
    Hơi ấm ngày XƯA..
    [/quote]
    Ngày xưa chuyện của ngày xưa
    Cái ngày em chửa sau cơn mưa chiều
    Bót Gơn xưa đẹp như kiều
    Giờ xấu hơn cả ngưòi yêu Chí Phèo

    Một đêm bước chân về gác nhỏ
  8. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là đã mấy đêm rồi
    Cứ ngồi spam tới rồi spam lui
    Spam suốt từ đêm cho tới sáng
    Tới khi mà hai con mắt tối thui
    Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về...
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chuyện của ngày xưa
    Cái ngày em chửa sau cơn mưa chiều
    Bót Gơn xưa đẹp như kiều
    Giờ xấu hơn cả ngưòi yêu Chí Phèo

    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    [/quote]
    Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
    Cống- đêm lại dở cái cơn điên khùng
    Đêm đêm lại cắn lung tung
    Đẹp zai mà lại vừa khùng vừa HÂM
    ( Xin lỗi Cống ná )
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Hâm
    Mới hôm nào đó cầm tay
    Hôm nay đã nói hâm ngay được rồi
    Người ta bảo Boss bị hâm
    Tại sao anh lại đâm đầu vào yêu?

    ( iu boss lắm ná)

Chia sẻ trang này