1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Dễ zdai thì đọc lái đi
    Dễ khom lưng xuống thì phi lên giời
    Dễ nhăn thì làm cha đời
    Dễ cười thâm thuý là người làng ta
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    ^^ Chồng chi chồng hững chồng hờ
    Chồng đi ra chợ ngơ ngơ như GÀ
    Chồng chi chỉ biết ăn quà
    Biết ngồi đan quạt la đà đợi XUÂN
    --> rượu ^^
  3. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    RƯỢU!
    rượu xuân một chén đong đầy !
    tình xuân hữu ý mắt mê say
    môi thơm ngậm thoảng hương rượu ngọc
    có lối nào đi hết cơn say ?
    SAY!
    Được binbux sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 18/01/2009
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Say trời say đất say mây
    Say cô hàng rượu thơ ngây má hồng
    Say quên 1 kiếp tang bồng
    Say quên nàng ấy có chồng hay chưa ^^
    ------> QUÊN
    Được mscrazy sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 19/01/2009
  5. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0

    Được hoangmeoden sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 20/01/2009
  6. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
  7. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    MÌNH
    mình ơi có nhớ ta không !
    năm cùng tháng tận mình chạy rông !
    long đong vạn kiếp thương mình lắm
    ném một câu thề giữa hư không !
    THỀ!
    Được binbux sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 22/01/2009
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thề rằng yêu mỗi em Lan
    Thề rằng trọn kiếp Điệp mang chữ Tình
    Thề cho trời đất bất bình
    Thề rằng Lan Điệp .. tình hình... ban căng
    CĂNG ạ ^^
  9. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    sai luật rồi, từ ban Căng là phiên âm tiếng nc ngoài ra nên phát âm sang tiếng Việt mà phang vào thơ thì từ ban căng này vô nghĩa, nhưng thể theo yêu cầu em @mscrazy thì mình cũng xin tạm phọt 1 số thứ gọi là cho em ý vừa nòng vậy
    Căng ngang đường chỉ tơ lòng
    Rối ren duyên phận tạm đành quên anh
    Yêu làm chi, hờn làm chi
    Đôi ta cách trở nhưng chung một nòng
    LNòng ah
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm sai luật rồi nhé, tưởng bác rành chứ, ai dè bác cũng chẳng thua kém gì @mscrazy. (Thiếu 2 từ Căng)
    Làm lại từ CĂNG:
    Căng ngang đường chỉ tơ lòng
    Tết này căng thẳng chờ mong đợi nàng
    Nàng về anh sẽ sẵn sàng
    Căng vàng tới ngõ, đón nàng về dinh.
    Típ chiu: TẾT nà

Chia sẻ trang này