1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Anh ngỏ lời chia tay
    Vào một đêm trăng khuyết
    Nhìn vào trăng em quyết
    Trăng dù khuyết vẫn yêu

    (PS: Sao anh lại ngỏ lời
    vào một bên tai điếc
    Dể bây giờ hối tiếc
    Em điếc cả hai tai)
    Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau,nỗi thương đau dài lâu...(TCS)

  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu cũng phải tuỳ người
    Kẻo không dở khóc, dở cuời với nhau
    Thương nhau cũng phải bền lâu
    Thương xong rồi lại phân trâu hoá bùn ...
    Mây BUỒN trôi mãi, trôi về nơi xa...
    Được boss87girl sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 15/04/2009
  3. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    BUỒN...
    Sáng ngủ dậy lại thấy buồn
    trước khi đi ngủ lại buồn mới đau
    hai tư giờ cũng qua mau
    vài ba lần buồn nữa ,hết ngay một ngày
    cuối cùng. là tình bơ vơ..
    Được cumeo258 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 15/04/2009
  4. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Các bác chú ý chơi đúng luật nhé..
    .đừng tự ý thêm luật mới...
    .không sẽ bị rút giấy phép
    hành nghề cóc nhái đấy

  5. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1

    Cùng nhau trọn nốt đêm nay
    Sáng mai ta phải chia tay mất rồi
    Hết cùng chung một đường đi
    Nhưng lại chung một chia ly cuối cùng

    Em về hãy về đi ta phiêu du một đời.hương trầm có còn đây...(TCS)
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    ặ... ĐỏằĐ 3 chỏằ mà... . Mỏt Cú Măo lỏằYm
  7. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    cĂc bĂc dạm em chặĂi 'úng luỏưt mỏằTt tẵ , luỏưt chỏằ? 'ặĂn giỏÊn thỏ này thôi...có 3 tỏằô khóa cỏằĐa bài truỏằ>c và ra 1 tỏằô khóa có trong bài mơnh cho nguỏằi sau
    riêng BĂc cỏằ'ng thưch nhỏĂc trỏằ
  8. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Về đi.. đêm đã sang rồi
    Về đi.. đời đã nhiều lần hanh hao
    Trời đêm thắp ngàn ánh sao
    Ngủ đi cho giấc mơ mau quay về
    Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về... (TCS)
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Về đi.. đêm đã sang rồi
    Về đi.. đời đã nhiều lần hanh hao
    Trời đêm thắp ngàn ánh sao
    Ngủ đi cho giấc mơ mau quay về
    Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về... (TCS)
    [/quote]
    Em ơi em đừng buồn nữa nhé
    Lời ru là vé trở lại tuổi thơ
    Có tiếng ru của bà,tiếng thở dài của mẹ
    Nghe tiếng lòng mình thổn thức những lời ru
    (lâu lắm mới làm bài thơ tử tế)

    Ru em đầu con gió.em hong tóc bên hồ,khi sen hồng...(TCC)
  10. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em đừng buồn nữa nhé
    Lời ru là vé trở lại tuổi thơ
    Có tiếng ru của bà,tiếng thở dài của mẹ
    Nghe tiếng lòng mình thổn thức những lời ru
    (lâu lắm mới làm bài thơ tử tế)

    Ru em đầu con gió.em hong tóc bên hồ,khi sen hồng...(TCC)
    [/quote]
    em
    em đi em đứng em ngồi
    trông em sao giống cái nồi đựng canh
    ấy mà xao xuyến lòng anh
    đi đâu cũng nhớ nồi canh bốc mùi
    nồi​

     

Chia sẻ trang này