1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    em
    em đi em đứng em ngồi
    trông em sao giống cái nồi đựng canh
    ấy mà xao xuyến lòng anh
    đi đâu cũng nhớ nồi canh bốc mùi
    nồi​
    [/quote]
    Nồi
    Hôm nay đến chổ em chơi
    Em mang ra tiếp một nồi khoai lang
    Nhìn nồi khoai phát hoang mang
    Hàng anh chác cũng ngang khoai trong nồi ​
    Ta mang cho em một chút tình,tình ta như sóng...(TCS)
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Nồi
    Hôm nay đến chổ em chơi
    Em mang ra tiếp một nồi khoai lang
    Nhìn nồi khoai phát hoang mang
    Hàng anh chác cũng ngang khoai trong nồi ​
    [/quote]
    Nghe tin vợ đã có mang
    Cống ta thích thú lang thang khắp làng
    Háo hức rồi đến hoang mang
    CU ta đã mất- có mang thế nào?
  3. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    CU...
    Nhà nào cũng có một CU
    Có thêm CU nữa là oai nhất rồi
    thỉnh thoảng mẹ đĩ hắt hơi
    CU lớn CU bé ra ngay xếp HÀNG.
  4. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Bót gơn đẻ được thằng cu
    Nhưng thằng cu đó không ngu chỉ đần
    Cái cu thằng bé cũng phân
    Nửa phần màu đỏ nữa phần màu đen

    (làm xong bài thơ thấy hãi quá)

    Không hẹn mà đến không chờ mà đi. bốn mùa thay lá thay hoa...(TCS)

  5. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG.
    con gái nói có là KHÔNG
    nói KHÔNG là có chuyện xưa mất rồi
    bây giờ chẳng thế nữa đâu
    Nói KHÔNG một cái.... nghĩa trang đón VỀ.
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Về
    Về làm dâu được mấy ngày
    Mà em đã dám chửi bay mẹ chồng
    Về làm vợ thế chắc oai
    Đuổi về nhà ngoại là điều hiển nhiên​

    Dù trần gian có xót xa cũng đành về với quê nhà

  7. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Ngày nào cũng mở nhạc ôi xập xình
    Ngày nào tôi cũng thất kinh
    Tôi chiêm bao thấy nhà MÌNH chuyển đi... xa
  8. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    mình
    mình về mình có nhớ ta
    ta về ta cứ diết da nhớ mình
    mình ơi có nhớ không mình
    đầu đình cái bữa mình ta dập dình
    dập​

     
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Sau cái đêm dập ở đình
    VÌ máy em nhạy nên phình bụng ra
    Hôm đó em nhớ đã la
    Nhưng anh vẫn cứ dập ra dập vào
    [/center]

    Em còn nhớ hay em đã quên,nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...(TCS)
  10. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    nhớ
    nhớ em anh nhớ tới que kem
    anh đang mút dở em giật vội
    em ăn như nguời sắp chết đói
    nhớ lại mà anh chỉ muốn ói
    mút

    ngu ...ngu lắm...

Chia sẻ trang này