1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Kem anh thì anh đi mà mút
    Sao bắt vợ anh mút nó hoài
    Mút xong lại kêu anh muốn ói
    Khôn nhà dại chợ chỉ mình anh !
    CHỢ
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chợ kem ngày mở ba lần
    Chợ họp trong cái sân quần con con
    Trong chợ rau cỏ xanh um
    Que kem mút dở phần em anh mời!
    Rau>>>
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bao từ ngữ đẹp anh không lấy
    Bắt bẻ làm thơ với chữ Rau
    Rau mọc trong vườn xanh biêng biếc
    Rừng anh Rau mọc biết xanh gì?
    >>>Xanh<<<
  4. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Xanh tốt là rau mọc vườn anh
    Lá mơ màu tím xen lẫn xanh
    Bên cạnh một chuồng toàn chó mực
    Thêm bình rượu đế.......giữ tuổi xanh!
    ..... Đế nha>>>
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ô hô rượu đế một bầu
    Anh say một thoáng giữa màu mắt em
    Thỏ đế thấy gái cũng thèm
    Theo đuôi, đế dép cũ mèm, còn quai
    Quai đê, hê hê
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Còn quai thì mặc còn quai
    Gái nó cũng chẵng đoái hoài đến đâu
    Thôi anh em làm một chầu
    Quai năm quai bẩy lâu lâu đở buồn

    >>>>>>>>buồn
  7. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn tí toáy làm thơ
    Đọc thơ con nhái hết buồn sớm thôi
    Thơ gì mà chả ra thơ
    Đọc như văn viết chia ra bốn hàng.
    >>>>Thơ<<<<
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thơ như cô Tấm về làng ven
    Nón bài thơ đội bao người khen
    Em nào có hết thơ ngây nhé
    Đội nón cho bò thật là quen
    Quen nhỉ?
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Quen
    Buổi chiều hôm ấy nhá nhem
    Nhìn em anh thấy quen quen thế nào
    Vậy nên anh vẩy tay chào
    Em bảo:Bà không quen có bị đao không mày?

    >>>>.Đao nhé
  10. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    Ví dầu đời lắm lao đao
    Nên chàng bị mắc bệnh đao mất rồi
    Sớm hôm thơ thẩn đứng ngồi
    Bỏ quên trên bếp cái nồi bí đao
    Quên đi

Chia sẻ trang này