1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    quên
    quên đuợc sao ngày em bé nhỏ
    em tồng ngồng trứoc ngõ khỏa thân
    quên đựoc sao ngày em vụt nhớn
    em lấy chồng để vội quên anh
    chồng

  2. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    quên
    quên đuợc sao ngày em bé nhỏ
    em tồng ngồng trứoc ngõ khỏa thân
    quên đựoc sao ngày em vụt nhớn
    em lấy chồng để vội quên anh
    chồng

    [/quote]
    Chồng
    Chồng em đi mẹc em chê
    Chồng ngưòi maztịt em phê như gì
    Thôi thì em hảy chia ly
    Làm chồng như thế làm chi hả trời

    Trời ơi
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thương thân ngẩng mặt cầu trời
    Trời cho con kiếp làm người cô đơn
    Những tưởng hạnh phúc trời cho
    Nào ngờ chồng chán chồng chê chồng chuồn :((
    >>>>>Chán<<<
  4. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    chán
    chán chồng chán vợ chán linh tinh
    hạnh phúc đi đâu mà tìm mãi
    chỉ còn hình bóng duới cơn mưa
    chán chồng chán vợ tóc vuơng đầy
    mưa

  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    "Mưa rơi rơi trên đường
    Mưa rơi ướt phố phường
    Mưa trôi lá trong vườn..."
    Lười quá cứ nằm ườn
    LƯỜI

  6. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lười đúng là bệnh kinh niên
    Thèm ăn nếp cẩm mà lười đi mua
    Đói quá muốn dậy ăn trưa
    Lười đi đành đói cả chiều nay luôn !
    >>>ĐÓI <<<<
  7. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    đói
    em luời em đói em đành hanh
    đói tình đói họng đổ tại anh
    Anh ra đầu ngõ mua bát Phở
    em ăn soàm soạp sạch sành sanh..
    Phở

  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Phở
    Bỗng dưng thèm ăn phở
    Phở tái gân không mỡ
    Rau thơm và ít hành
    Ôi chao ôi là phở
    GÂN nào
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Gân cổ lên cãi vợ
    Tưởng thế là hết nợ
    Dám cắt đứt gân vợ
    Cắt nhầm gân mình sợ. (Ôi cái thể loại thơ này thì các bác cố nhồi nhét nhá =)), nhà cháu dạo này dốt lắm )
    >>>>SỢ<<<<<
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Trên đời chẳng sợ điều gì
    Chỉ sợ con gái nó đi theo mình
    Không ấy lại bảo mình khinh
    Mà ấy thì sợ làm phình bụng ra
    Phình

Chia sẻ trang này