1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    long lanh đôi mắt, bạn nhìn tôi.
    long lanh đôi mắt, bạn khóc rồi.
    người bạn tên lanh nhìn tôi khóc {thông cảm tại khó quá}
    trong lòng tôi bỗng buồn chơi vơi
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    >>>>> lống
  3. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Từ khoá này lụm ở đâu ra thía?
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    he he xin lỗi. quên mất luật.
    thay từ mới nha qua 24h ko sửa dc bài.
    >>>> long
  5. bemongmo

    bemongmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Long nào mà chả là long
    Long đen long trắng long hồng như nhau
    Miễn sau đừng làm em đau
    Này đây da thịt trắng phau mời chàng.
    Từ tiếp theo: MỜI.
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    em mời anh lại chối từ sao??
    lời mời như thế giống chiêm bao
    anh luôn mong muốn điều như thế
    anh đây xin nói: nhận lời mời
    >>>>> chiêm
  7. bemongmo

    bemongmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lúa chiêm lấp ló đầu bờ.
    Còn anh lấp ló nãy giờ chửa thấy đâu.
    Vụ chiêm này rồi tới vụ chiêm sau
    Em chờ em đợi anh nơi đâu chẳng thấy về.
    Cho em xin chữ BỜ. Chữ BỜ thôi, chứ lấy cả cụm đầu bờ sợ các anh nghĩ bậy.
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bờ đê cỏ mọc xanh xanh đó
    anh vẫn đang đợi em đến đây
    ngồi nhìn bờ sông đến bờ dậu {rào}
    mà em vẫn bặt, biết tìm đâu
    >>>>> tắt
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Tắt nắng để trốn vào đêm
    Tắt mưa để trốn êm đềm ngủ quên
    Trốn đâu để khỏi nhớ thêm
    Tắt hờn tắt giận, để mềm trái tim
    TỪ KHÓA LÀ: KHÓA
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    sai luật nhưng là mem mới nên ko sao
    khoá càng, khoá tiệp, khoá việt nam
    nguyễn lưu manh tớ đều không màng
    khoá gì cũng mở, cục sắt hết
    vậy nên em đuổi, anh vẫn sang
    >>>>>>>>>>>>>> tiệp

Chia sẻ trang này