1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeNho

    MeNho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    gần băm chẳng lấy được chồng
    Vàng sầu vàng thảm than thân bọt bèo
    Nỗi sầu cứ mãi mang theo
    thiên sầu địa thảm Vàng nhéo nheo: Hỡi giời!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------------------------------
    >>>>>>>>>>>>>>> NHÉO
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Nhéo này là nhéo làm sao?
    Nhéo MEN một phát Men cào lại ngay
    Hỡi ôi sao cứ "hay SAY"
    Là MEN cay đắng tình say một thời.
    (Chữ kí thì biết như thế nào)

    >>> Đắng
  3. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    hoa đắng tình là em
    rủ chàng đi ăn kem
    đắng ơi là đắng thế
    kem chảy khắp đùi em
    kem
  4. MeNho

    MeNho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đưa nàng đi ăn kem
    Kem bảy màu thật đẹp
    nàng bảo nàng ......ứ chiu!
    thích kem của chàng hơn!!!!:-O:-O:-O
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    >>>>>>>>>>
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ứ chịu vì kem chàng
    Ứ chịu,ứ,Vì nó nhỏ quá đi
    Chàng ngồi khóc tự ti
    THật tội nghiệp nhỏ con.


    >>>> nhỏ
  6. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng còn bé nhỏ
    mặc cái quần nho nhỏ
    gặp chàng thu hỏi nhỏ
    quần nhỏ em bỏ nghe
    quần
  7. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Quần hồng em vốn giai nhân
    Cớ sao lạc vào chốn đông quần hùng
    Quần hùng thấy thế khen em
    Quả nhiên bản lình nữ hào Việt Nam

    >>Nữ<<
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Lão coffee.nguyen làm thơ bựa quá.

  9. MeNho

    MeNho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    thi hổng thấy ông ta chốt hạ lâu rùi mà không thấy ai theo đó à?
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko ai bắt nhái,thôi đành bắt tạm NỮ vậy.



    Nữ công gia tránh là em
    Anh nhìn anh thấy anh đem em về
    Anh khen nữ ấy thiên thần
    Anh thương nữ ấy bao lần biết ko? ( chuối cả buồng)


    >>>> Tránh

Chia sẻ trang này