1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Xào qua xào lại mấy người
    Chọn anh nào có nụ cười thật tươi
    Nhưng mà lại mắc bệnh lười
    Xào thêm lần nữa nát bươi hết người
    NÁT nhừ
  2. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay bị đè mấy phát thế nhỉ..
    Được hoangmeoden sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 03/02/2009
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hộm qua đọc thơ rác
    Của một lũ dốt nát
    Sờ pam thật chua chát
    Nát ruột nát cả gan
    lũ""
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    một lũ chê người dốt làm thơ
    nào biết lũ kia ai mới khờ
    thơ là vui vẻ không tính toán
    lại thêm một "lũ". cũng ngu ngơ
  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    NGặ
    NgặĂ ngỏân rỏằ"i ngỏân ngặĂ
    Đỏằâng ngỏằ"i sao thỏân thỏằ
    Lòng dỏĂ nhặ tặĂ rỏằ'i
    CỏÊ ngặỏằi cỏằâ lặĂ ngặĂ
    Lặ 'i
  6. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    Xuân rồi đấy sao cứ lơ ngơ
    Lơ là chi cho dạ thẩn thờ
    Lá đang thắm, đừng lơ nhau nữa
    Hoa đang cười, hãy dệt tình thơ
    Típ: Sao
  7. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sao em lại bỏ ra đi ??
    Sao em lại bỏ bầu trời đêm nao ?
    tình ta ở vút trên cao,
    trăng sao làm chứ tình vàng đôi ta .
    ==> trăng
  8. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vầng trăng lẻ bóng đơn côi
    Mình ai lầm lũi đường đời quá xa
    Trăng ơi trăng đã quá già
    Mà sao mi vẫn thật là xinh tươi????
    ặc..ặc---------------> TƯƠI
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tươi vui, tươi mới. cũng là tươi
    tươi là không héo. ai dám cười
    đi chọn chữ tươi. bực mình thế
    đã thế tớ ra. hết tươi.. ươn
    hôm nay là ngày thơ VN kìa các bác. kính mong các nhà thơ vĩ đại mau mauutrình lên đây những sáng tác bất hủ nào
  10. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Nào thì ƯƠN. Ủng hộ ngày tết nguyên tiêu.
    Nàng ơi ươn hết hàng rồi.
    Bầy ra chẳng bán thì ôi hết hàng.
    Hàng ươn thì đính thêm vàng.
    Dát vàng vẫn ươn, mang hàng về thôi.
    Tiếp VỀ nhanh không hết đêm nào

Chia sẻ trang này