1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Đống rơm đã cháy mất rồi
    Còn đâu mơ mộng còn đồi đống rơm?
    Hỡi ôi gạo nấu thành cơm
    Còn đâu mơ mộng đống rơm thủa nào?
    Tình đã chết và đời đã hết

    >>>>thủa
  2. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    ( thu vàng toàn đưa từ không có nghĩa )
    thủa nào bé tý lên ba
    cả làng rủ tý la cà quán bar
    thủa nào là cái thủa nào
    Thu vàng đi bắt cào cào về rang
    rang ​
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Rang đậu,rang bắp,rang mè
    Làm sao nhậu được bằng bè rang cua (cua rang me nhậu mê luôn):D
    Mời Ngu nhậu phát bâng qua (mời đãi bôi):P
    Không ngờ nhậu thật mồi cua đi đời.(Ngu phá mồi quá):D


    Này thì ko có nghĩa này>>> Bâng
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bâng khuâng nhớ đến thu vàng
    một thời ăn nhậu nhẹ nhàng thịt quay
    thu vàng khi đã say say
    bâng khuâng lại nhớ bâng quơ giai làng
    quay
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Quay cuồng vì nhớ đến NGU
    Vì trông NGu giống thằng Ku con Vàng :P
    Sao NGu cứ thích vội vàng :D
    Quay quay cuồng cuồng lại càng say NGU.:P


    >>>Cuồng
  6. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    quay cuồng vàng nhớ ngu ngu
    rồi Thu lại nhớ thằng Ku cuống cuồng
    khi nào thằng bé cởi truồng
    là Vàng là thấy cuống cuồng nhớ Ngu
    cởi ​
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    NGu kia cứ thích cởi truồng
    Cởi truồng Ngu cứ loạn cuồng cả lên
    Loạn cuồng NGu cứ rên rên (tự sướng)
    Cởi thêm cái áo lên tiên bao giờ.

    >>>>>Lên
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Ngu kia lên tới đỉnh đồi
    Thấy Thu vàng cháy còn ngồi bóp chân
    Lên cơn Ngu đứng bần thần
    Một cơn gió thoảng cõi trần lên tiên
    >>>>> cháy
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cháy lên chiến sĩ đồng bào
    Cháy lên cho hết cồn cào nhớ thương
    Nhớ thương lại thấy vấn vương
    Cháy thêm phát nữa còn sương ko người ?

    >>>> hết
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Hết Vàng hết Lúa hết Ngu
    Hết trêu hết chọc hết hù dọa ai
    Hết ti vi en on lai
    Làng đùa hết chỗ, Phỏm này hết vui
    :P

    >>> Vui

Chia sẻ trang này