1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Đọc chỉ thấy bác chủ thớt đòi từ khóa phải lặp 3 lần, bài tôi có 3 từ "đền" mà, sai luật ở chỗ nào?
    Nhưng đọc qua các bài khác mới phát hiện là từ ra vần phải là từ có trong bài 4T của mình, đúng không nhỉ? Vậy ra vần lại nhé, sorry hihi...

    => Vào
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Vào đây ko đọc còn xin lỗi
    Năm cũ cho qua,vào xuân rồi
    Vào xuân em nào có thấy vui
    Đất khách quê người chán lắm thay


    >>>> chán
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Xuân này chán hẳn, khắp nơi nơi
    Đâu đâu cũng thấy dân kêu trời
    Kinh tế khủng hoảng, làm ăn khó
    Chán làm, chán nghĩ, chán cả chơi

    :(:(:(

    => Kêu

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xuân này chán hẳn, khắp nơi nơi
    Đâu đâu cũng thấy dân kêu trời
    Kinh tế khủng hoảng, làm ăn khó
    Chán làm chán nghĩ chán cả chơi
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    => Kêu
    Kêu trời nào có thấu cho thôi
    Kêu hoài kêu mãi chỉ mình tôi
    Người ko chung thủy phải làm sao
    Thôi đành ao nó cho đỡ sầu.

    >>>SẦu

  5. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    => Sầu

    Sầu ơi ! Sầu làm chi!
    Ông đưa em về chơi Xuân nhớ
    chơi ngả chơi nghiêng, chơi lộn lèo
    Sức mấy mà hỏi cái Sầu đâu?

    >>> Sức
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Sức của bác Bin được mấy hồi?
    Mà khoe thiên hạ các kiểu chơi
    Sức người có hạn thôi bác ợ
    Dùng nhiều sức thế chắc đứt hơi

    => Thôi
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đón xuân dưỡng sức chơi hết sức
    Nhớ Thu mãi thôi thương hoài thôi
    Thiên hạ chê bai Còm sức mấy ?
    Hẹn đông gặp rổi thôi lại thôi ....

    >>> Hẹn
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Hẹn mãi hẹn hoài Thu chẳng đến
    Còm buồn Còm nhớ cứ réo tên
    Gốc cây xà lách nơi hò hẹn
    Một bóng còm nhom ư ử rênb-(

    => Rên
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0


    Rên vì rau má mọc không nổi
    Vì người ăn lắm rau má ơi
    Kông Kòm Cá Phỏm thích đấu nhau
    Rên rên rỉ rỉ vì Thu đây :D

    >>>Rỉ
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Rỉ mới có mà, trước là Thu ra vần rồi Phỏm đối, vần này khó nên chép lại cho rồi:

    Rỉ kia thật éo le thay
    Vần sao khó thế bó tay Phỏm rồi
    Rỉ thì chả phải chuyên môn
    Rỉ nước rỉ ấy từ... mồm mà ra:-"

    => Môn

Chia sẻ trang này