1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Người gì mà giống que tăm
    Nhưng mà cứ thích lăm lăm chọc người
    Ai ngờ que đó hết thời
    Đời sao thấy nhục que đòi gẫy tăm

    >>> gẫy
  2. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Bác Phỏm với bác Vàng làm thơ hay mà toàn đưa từ khóa khó :(( Mạo muội làm bài cho khỏi tắc tị [:D]
    Con chim gẫy cánh sa cành
    Đời người gẫy gánh mà thành sa cơ
    Thôi đành gẫy gọn câu thơ
    Làm vui ai đó đang chờ đến phiên
    (post bài [:D])
    ---gánh--- (định khóa từ "gọn" :)))
    PS: Từ rày thơ em sẽ màu mè cho lãng mạn :">
  3. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0

    hôm qua gãy gánh giữa đường
    hôm nay đòn gánh chả nhường một ai
    dù rằng đau hết hai vai
    nhưng mà gánh vác tương lai với bồ
    vai
  4. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Vai em trắng nõn lại thon
    Các bác đừng có lon ton sờ vào :">
    Chỉ cần cần vai có vết cào
    Một người vai vế sẽ nhào xông dzô
    (xử tội cho chừa thói dê em >:))
    Suốt ngày quên khóa ---cào--- [:D]
  5. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    xông zô thì mặc xông zô
    nhìn vai em trắng là xô vào liền
    dù cho em chả có hiền
    nhưng mà yêu quá nên liền xông zô- mải khoe hàng em quên từ khóa
    để cho ngu mắt lóa mắt hoa
    [r23)]
  6. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    "Cào" của em đi [:P]
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Chàng NGU mắt lóa mắt hoa
    Cào lên cào xuống Bụt loa lên liền
    Chàng NGU lại cứ thấy ghiền
    Cào thêm phát nữa Bụt liền ngất ngây.

    >>> Lóa


    Bà BỤT khen đểu thơ Vàng hay mơi ghê.
  8. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    mắt lóa mà lại ngất ngây
    ngu nhìn bà bụt trên cây với vàng
    trời ơi lóa mắt vì hàng
    gì mà to thế lóa vàng như sao
    sao​
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Sao NGu cứ thích hàng to?
    Mặt thì chỉ khác cái mo thôi mà :D
    Ngu sao chỉ thích nhìn GÀ :P :D
    Hàng Vàng Bụt đó sao mà chẳng mơ? :P

    >>> Mơ
  10. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Bác Vàng làm thơ hay quá em khen thật lòng đấy [:D] Thương bác 1 mình bị các bác zai trong này mổ xẻ nên em vào bảo vệ bác đây :">
    Ngu nằm mơ giữa ban ngày
    Mơ Vàng với Bụt sau này làm thê ;))
    Để Ngu còn dở thói dê >:)
    Mơ xong Ngu thấy đê mê cả người >:D<

    ---Mê---

Chia sẻ trang này