1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bụt chống lầy để anh sầu một thưở
    Quãng đời xưa ôi than khóc vì đâu
    Ngày lại ngày những nỗi sầu vô cớ
    Đêm từng đêm lặng đếm những giọt sầu=((

    >>> Lặng

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bụt lấy gã chồng tên là Đoan
    Đoan này là gián điệp hai mang
    Đoan thường ngồi một mình im lặng
    Phỏm+Bụt ngày xưa mối tình oan~X

    >>> Lặng

    (Tuy post trùng những vẫn từ khóa Lặng nhá)
    :))
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    dạo này hay bị đụng hàng...vui ghê

    Lặng nghe anh nói điều này
    xin em chớ để lòng mình ngổn ngang
    lặng nghe chớ để hoang mang
    lặng nghe anh nói anh yêu nàng rồi.........yêu xừ mất rồi..
    ---nghe----
  3. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Từng nghe bụt vốn dịu dàng
    Từng nghe bụt vốn là nàng yêu thơ
    Bụt ơi, Bụt hỡi lại đây!!!
    Lại nghe ta nói một câu yêu nàng @} @} @}
    ------- Yêu -------
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Yêu một chút để mang sầu một phút:-"
    Bụt theo chồng lỡ dở một đời trai
    Mộng yêu đương em đang tâm tắt phụt
    Anh yêu Vàng, nếu còn có ngày mai[r32)] (Sidney Sheldon phết)

    >>> Mộng
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Gá thân Mộng
    Dạo cảnh Mộng
    Mộng tan rồi
    Cười vỡ Mộng

    Ghi lời Mộng
    Nhắn khách Mộng
    Biết được Mộng
    Tỉnh cơn Mộng

    Ht Thích Thanh Từ

    ;;)

    >>>Nhắn

    P/s: Mượn bài của Cụ Thích Thanh Từ nhắn nhủ ...;))
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Nhắn chàng một lời ngày mai
    Em chờ tin nhắn đến hai ba lần
    Sao anh cứ nỡ lạnh dần
    Cho em nhắn gửi ngàn lần yêu anh.

    >>>> Lạnh
  7. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Ôi các bác nhét tên em vào trong thơ nhiều quá làm em hắt xì hơi cả ngày hôm nay huhu...

    Đêm đông lạnh lẽo 1 mình
    Sao người ghẻ lạnh ******** tội tôi?
    Đêm đông lạnh lẽo đơn côi
    Buồn cho số kiếp cuốn trôi cuộc tình.

    ---Cuốn----
  8. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Thân em như đám lục bình
    xuôi theo dòng nước cuốn về nơi đâu
    cuồn cuộn sóng cuốn bể sâu
    lục bình tan nát một đời cuốn đi
    ---nát----
  9. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Giờ anh tan nát cõi lòng
    đọc thơ của bụt lòng càng nát tan
    bụt ơi, hãy viết vui lên
    lòng anh đỡ nát, làng đùa lại vui
    --- vui---
  10. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Em làm thơ thế cho vần ;))
    Vui vì được bác ân cần quan tâm [r2)]
    Ở ngoài cười nói hâm hâm
    Em vui vui lắm không tâm trạng buồn [:D]

    ---Hâm---

Chia sẻ trang này