1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mặt PHỎM xị ra vì Vàng
    Làm cho PHỎM rớt mặt xanh xị liền
    Phỏm uống sá xị đến ghiền
    Ghiền luôn món sữa Vàng liền cho không.:D

    >>> Ghiền
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ghiền bia ghiền rượu ghiền trà
    Đủ 3 chữ nhé, thôi thà ngồi chơi
    Từ xa thấy bé dở hơi
    Nhìn xa tưởng Bụt, ôi giời... là Thu
    ^:)^

    >>> Dở
  3. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Bác Phom bị dở rùi à (em sozi [:D])
    Mà nhìn đứa dở tưởng là Vàng, em
    Bác dở trí lại mà xem
    Vàng là quốc sắc lại kèm thiên hương :))

    ===hương===
  4. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Sorry mọi người nhé, nhưng mà em tâm trạng quá gặp phải từ "dở" của bác Phom nên em post bài này của em. mặc dù từ khóa đã được Bụt trả lời, cho nên em sẽ không đưa từ khóa nữa!!!!!!!!

    "Nghỉ làm là việc dở hơi
    Tự dưng lại nghỉ đúng là đồ hâm
    Thời buổi kinh tế khó khăn
    Dở hơi vài lần khéo thành dở điên!!!"
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Hương của nhà ai, hương mười phương
    Bụt Vàng đều quốc đất que hương:-" (cũng sozi nhá, cho nó vần ý mà):))
    Dở hơi với người đời là xấu
    Với anh như thế lại dễ thương:-*

    >>> Thương
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thương cho phận gái hồng nhan
    Làm cho PHỎM nhớ Phỏm than vì nàng
    Thương sao em Bụt em Vàng
    Anh về bỏ vợ thương nàng mãi thôi.

    >>> Bỏ
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Phỏm ta chả bỏ em nào sất
    Thương cho bằng được không để mất
    Nhiều lúc vừa làm vừa ngủ gật@-)
    Phục vụ các em mệt muốn ngất;))

    >>> Ngất

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Oèo, đúng là làm trong lúc ngủ gật, được mỗi một từ khóa, nhái đè rồi chạy thôi:P
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,cái này gỏi là tham quá hóa thâm,ko nghĩ nổi 3 từ khóa:D mà trong đầu chỉ nghĩ tính mình THAM hết chỗ THAM mà.:P
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bực mềnh làm hẳn nguyên đội bóng 11 thằng Bỏ cho coi[r37)]

    Bỏ cờ bỏ bạc bỏ chơi
    Bỏ bia bỏ rượu bỏ bơi bỏ...tù
    Bỏ phỏm bỏ chắn bỏ...bu
    Thôi thì bỏ tất vì Thu Vàng nè
    :-*
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha,bỏ ghê nhỉ?????????? BỎ luôn từ KHÓA,há há há =))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này