1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hic, em lạy bác, lần sau bác làm thơ thì bác nhớ gieo vần hộ em một cái.
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu chân kia đã mỏi
    thế gian này rộng lớn bao la
    có nơi nào giữ bước chân ta
    là nơi đi đến đi về hôm nay
    ----nơi-----
  3. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nơi chàng đến chẳng là nơi chàng ở.
    Nơi chàng về ai mở cửa mời chàng
    Sao ko ghé quán bên đàng,
    Giúp em xay lúa cả làng đều khen.

    KHEN
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã có lời
    khen em chăm chỉ say ngày say đêm
    khen em em sẽ đẹp thêm
    để anh giã gạo cùng em đêm ngày
    giã
  5. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ới anh sao giã lugn tung
    Cối nào chày đấy anh đừng thả dê
    Cối nhà anh giã cho phê
    Cối em em phải mang về nhà em...giã

    CỐI
  6. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Cối nhà anh đã cũ rồi
    nay sang mượn cối cô em về dùng
    chày anh giã khắp cả vùng
    giã bao nhiêu cối chưa từng ai chê
    -------AI?????------
  7. ngungu06

    ngungu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ai chê thì mặc ai chê
    chày anh cứ giã mải mê đêm ngày
    cối em lại thích cái chày
    anh em ta giã cả ngày ai chê ?

  8. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Mê Nhi, mê mụ cả người
    Nên Ngu cứ giã và cười như điên >:)
    Mê man ở cõi thần tiên
    Ngu ta bất tỉnh ngoài hiên lúc nào =))

    ===man==
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Man này là tiếng Anh hay Việt?
    Không hiểu nên anh mệt với thơ
    Miên man chân Bụt lẳng lơ
    Anh là man đó muốn sờ được hem:-w

    >>> Sờ
  10. ngungu06

    ngungu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    lan man với những câu tình
    lan man với những bức hình khỏa thân
    lan man với những bước chân
    anh hùng mỏi gối bong gân đi đời
    tình
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    sờ đâu sờ tới bất ngờ
    làm ta chờ mãi đên giờ mới hay
    lần sau sờ mó dùng tay
    chớ dùng của quý dao phay cắt liền
    cắt

Chia sẻ trang này